Dân Việt

Tất cả cùng chiến thắng

27/09/2010 06:15 GMT+7
(Dân Việt) - Vượt lên trên tất cả, người nông dân từ 3 miền đất nước đã có cơ hội giao lưu, đoàn kết, cống hiến cho người hâm mộ những phút so tài hấp dẫn, kịch tính...
img
Từ phải sang: Ông Dương Quốc Xuân - Chủ tịch UBND tỉnh Long An; ông Nguyễn Trọng Hỷ - Chủ tịch LĐBĐ VN; ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch T.Ư Hội NDVN; ông Trương Ngọc Nhi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; ông Lưu Quang Định - Tổng Biên tập Báo NTNN, Trưởng Ban tổ chức giải chia vui và chụp ảnh lưu niệm cùng đội vô địch Quảng Ngãi.

Sau gần 4 tháng tranh tài từ vòng loại tới vòng chung kết (VCK), Giải Bóng đá Nông dân toàn quốc - Báo Nông thôn Ngày nay - Cúp VFA 2010 đã khép lại tại Long An chiều 25-9.

Người hùng thầm lặng

Hiếm có giải đấu nào mà lãnh đạo, HLV các đội bóng đều coi nhau như anh em một nhà như những ngày qua ở Long An. Vào sân là thúc giục các học trò đá hết mình vì màu cờ sắc áo của địa phương. Nhưng phía sau những khoảnh khắc cháy hết mình trên sân cỏ là khoảng thời gian các HLV ngồi lại trao đổi kinh nghiệm huấn luyện phong trào cùng nhau, qua những bữa cơm thân mật gắn với vai trò "cầm trịch" của ông Phạm Minh Hùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Long An.

"Anh em ở xa tới nên càng phải cố gắng lo cho các đoàn chu đáo từ nơi ăn, chốn ở, tới sân bãi tập luyện. Ngay cả việc đạo diễn lễ khai mạc, bế mạc cũng tới tay tôi cả đấy. Có mệt thật, nhưng vui. Nếu có dịp đăng cai VCK thêm một lần nữa, Long An vẫn sẽ nhận lấy vinh dự đó" - ông Hùng tâm sự.

Những ngày diễn ra VCK, điện thoại của ông Hùng luôn ở chế độ nghe và gọi liên tục. Từ thành viên BTC, giám sát, trọng tài, báo chí, tới các đội bóng… cứ ai gặp khó ở đâu là "alô" cho anh Hùng là lập tức sẽ được giải quyết đâu vào đấy. Ngồi trên khán đài chứng kiến đội bóng quê hương bị loại sau khi vòng bảng kết thúc, ông Hùng buồn lắm. Vậy mà ông vẫn cố gắng vui vẻ, tới động viên BHL, từng cầu thủ với những cái bắt tay thật chặt. Cái tình của ông đủ để làm cảm động mọi người.

Và nếu có cuộc bầu chọn danh hiệu "người hùng thầm lặng", góp phần quan trọng vào thành công của giải, thì ông Phạm Minh Hùng xứng đáng nhận 100% số phiếu. "Công sức mình bỏ ra vẫn không thấm tháp vào đâu nếu nghĩ tới chuyện có thể mang tới niềm vui, những kỷ niệm khó quên cho người nông dân vốn vất vả việc đồng áng quanh năm" - ông Hùng nói trước giờ tạm biệt các phóng viên NTNN.

Những gam màu sáng

Kết thúc giải, người hâm mộ xứ Quảng được sống trong men say chiến thắng với danh hiệu vô địch. Hưng phấn với chiếc Cúp tầm cỡ… quốc gia, các Mạnh Thường Quân Quảng Ngãi liên tiếp gửi tới thầy trò HLV Tạ Mạnh Thôi những khoản thưởng "nóng" ngay tại Long An.

Theo thống kê sơ bộ, các khoản thưởng của các Mạnh Thường Quân cho đội bóng đã lên tới gần 100 triệu đồng. Thời gian tới, khi mang Cúp về nhà, đội bóng sẽ còn nhận được thêm những khoản tiền thưởng từ phía UBND tỉnh.

Không may mắn như Quảng Ngãi, nhưng 7 đội bóng khác đều có điểm chung là tinh thần thi đấu rất chuyên nghiệp, gắn với niềm đam mê bất tận dành cho trái bóng tròn. Vì thế, dù bị loại từ đầu thua ở trận bán kết, chung kết, các đội đều để lại những dấu ấn tốt đẹp.

Chẳng mấy khi các trọng tài Việt Nam lại được tôn trọng tới thế khi bước vào sân điều hành 1 trận đấu. Mọi quyết định của họ đều được các HLV, cầu thủ tuân thủ nghiêm túc. Đối với các đội bóng đá nông dân, dường như khi bị buộc phải chơi thiếu người, họ lại càng chơi hay, với quyết tâm khẳng định giá trị.

Mỗi đội bóng đều đặt được dấu ấn của riêng mình: Đá đẹp như Ninh Thuận, Tây Ninh, máu lửa như Cà Mau, lì lợm như Quảng Ngãi, cá tính như Thái Nguyên, bản lĩnh như Tiền Giang... Tất cả đã tạo nên những gam màu khác nhau đóng góp vào thành công chung của giải.

Huy chương màu gì cũng quý

Nhiều giải đấu lớn trên thế giới, thường chỉ có Cúp vàng, HCV được coi trọng. Ống kính truyền hình từng bắt được khoảnh khắc những "ngôi sao" ngay sau khi nhận HCB, HCĐ là tháo ngay ra cho... bõ tức. Nhưng với các đội bóng dự Giải Bóng đá Nông dân toàn quốc 2010 thì khác. Những tấm HCB, HCĐ đều được các cầu thủ Thái Nguyên, Tây Ninh, Tiền Giang nâng niu cẩn thận mang theo kỷ niệm những ngày khó quên ở Long An.