Dân Việt

Olympic VN - Olympic Malaysia 2-1: Sự trở lại ngọt ngào

29/09/2010 06:05 GMT+7
(Dân Việt) - Gần một năm trôi qua kể từ thất bại trước U23 Malaysia trong trận chung kết SEA Games 2009, tối qua (28-9), Olympic VN đã trở lại với một diện mạo đầy sức sống...
img
Đức Thiện (17- Việt Nam) đột phá dũng mãnh giữa các cầu thủ Malaysia

Dấu ấn Anh Đức

SVĐ Thống Nhất tối qua (28-9) tràn ngập niềm vui, sự hưng phấn gắn với từng làn sóng người, sự cộng hưởng âm thanh từ trống, kèn, những tiếng hô vang "Việt Nam" được khoảng 2 vạn CĐV tạo nên.

Chỉ sử dụng 3 cầu thủ từng thi đấu ở SEA Games 2009 trong đội hình xuất phát: Tấn Trường, Long Giang, Đình Đồng, nhưng các học trò HLV Phan Thanh Hùng vẫn nhập cuộc đầy hưng phấn với những pha lên bóng ở tốc độ cao.

HLV Phan Thanh Hùng (Olympic VN):  "Tôi hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò, đặc biệt trong hiệp 1. Những cầu thủ mới đã hòa nhập tốt, khi phải từ đổi cách vận hành sơ đồ chiến thuật quen thuộc ở CLB sang cách vận hành chiến thuật ở đội tuyển".

Có một chút vội vã, nôn nóng trong những pha xử lý của các cầu thủ trẻ. Nhưng trong những thời khắc quyết định nhất, bản lĩnh của Anh Đức - một trong những người "già" nhất đội, cộng với khát khao của Văn Thắng, Thanh Trung, Đức Thiện đã đưa đến bước ngoặt của trận đấu.

10 phút sau khi Đình Đồng không tận dụng thành công sai lầm của thủ môn Fahmi, người hâm mộ VN đã có dịp ăn mừng. Phút 20, Đức Thiện đột phá dũng mãnh từ giữa sân trước khi chuyền đẹp cho Thanh Trung bên cánh phải. Phản xạ của Fahmi sau đó chỉ có thể ngăn Thanh Trung ghi bàn, chứ không thể cản nổi Anh Đức đá bồi vào lưới trống đưa đội nhà vượt lên.

Bàn mở tỷ số giúp Olympic Việt Nam chơi thanh thoát hơn. Khi tiền vệ trung tâm Văn Thắng cảm nhận được nhịp điệu từ những bước chạy của mũi nhọn Anh Đức, thì cũng là lúc hệ thống phòng thủ của Olympic Malaysia tỏ ra bối rối trước những đợt tấn công trên khắp mặt sân của đội chủ nhà.

Phút 25, Anh Đức gia tăng cách biệt sau pha phối hợp nhanh với Văn Thắng. Nếu chính xác hơn trong tình huống dứt điểm ngay sau đó, Đức đã có thể hoàn thành hat-trick trong ngày đầu trở lại khoác trên mình chiếc áo đội Olympic Việt Nam.

Tấn Trường mắc sai lầm

Trên đất Lào cuối năm ngoái, Tấn Trường với cánh tay trái gần như tê liệt vì chấn thương đã không thể cản U23 Malaysia lên ngôi vô địch. Và như một trò đùa của số phận, hôm qua, anh lại "biếu" cho Olympic Malaysia một bàn gỡ ở phút cuối hiệp 1 - thời điểm mà đối phương vẫn chưa hết choáng ngợp bởi không khí sôi động trên các khán đài sân Thống Nhất cùng sức công phá của Olympic Việt Nam.

HLV Rajagobal (Olympic Malaysia): "Chúng tôi nhập cuộc tồi, để thua những bàn khá dễ dàng. Tuy nhiên, không vì thế mà tôi cảm thấy thất vọng, Olympic Malaysia không bao giờ đầu hàng và đã chiến đấu tới tận phút cuối cùng. Đây là 1 trận đấu tốt của cả 2 đội".

Sau giờ nghỉ, HLV Thanh Hùng liên tiếp đưa ra những sự thay đổi người: Hoàng Quảng, Thanh Hưng, Thái Dương, Danh Ngọc, Tiến Thành lần lượt vào thế chỗ Đình Đồng, Ngọc Điểu, Văn Thắng, Đức Thiện, Thanh Trung với mục đích cải thiện khả năng kiểm soát bóng, điều chỉnh nhịp độ, đưa trận đấu đi theo cách của mình. Bên kia chiến tuyến, HLV Rajagobal cố gắng gia tăng sức ép tìm bàn gỡ, nhưng bất thành, đành thúc thủ 1-2.

Trước đó vài giờ đồng hồ, trong trận mở màn Giải Bóng đá Quốc tế chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Olympic Iran đã bị Olympic Singapore cầm hoà 1-1.