Dân Việt

Đêm vui của bóng đá Anh

30/09/2010 06:15 GMT+7
(Dân Việt) - Arsenal, Chelsea, Bayern Munich và Real Madrid đã cùng thắng. Tuy nhiên, chỉ có chiến thắng của hai đội bóng Anh là thực sự ấn tượng, trong khi Real và Bayer Munich dù thắng những vẫn gây thất vọng với người xem...

Với Chelsea, chiến thắng đó là điều đã được xác định bởi họ vẫn luôn là một đội bóng rất mạnh khi được hơi trên sân nhà. 

img
Chelsea đã có chiến thắng ấn tượng trước Marseille

Không có Lampard, Drogba, nhưng đội bóng của HLV Carlo Ancelotti không gặp quá nhiều khó khăn trong cuộc tiếp đón đội bóng Pháp, Marseille. Lối chơi mạnh mẽ, tốc độ và sự đa dạng của đội bóng áo xanh rõ ràng đã khiến đội khách gặp rất nhiều khó khăn ở trận đấu này. Sự vượt trội ấy nhanh chóng được thể hiện bằng bàn mở tỉ số từ rất sớm của đội trưởng John Terry sau một pha tham gia tấn công. Chỉ mất thêm 20 phút sau bàn mở tỷ số, Chelsea có được bàn thắng thứ hai với pha lập công của tiền đạo Anelka trên chấm phạt đền. Hai bàn, ngần đó không nhiều so với những gì mà Chelsea đã làm được ở trận đấu này. Họ đã chơi lấn lướt, có khá nhiều cơ hội đẹp nhưng lại không thể ghi thêm bàn thắng nào. Marseille cũng thế, họ đã chơi không tồi ở trận đấu này, nhưng kinh nghiệm và sự non kém khi phải làm khách trên đất Anh khiến họ không thể đảo ngược thế cờ và đành chấp nhận tay trắng.

Với Arsenal, có vẻ như những dư âm của thất bại trước West Brom vẫn còn đó và nó đã khiến họ quyết tâm hơn rất nhiều. Tuy không thực sự lấn lướt nhưng chuyến làm khách này của thầy trò Arsene Wenger vẫn có thể coi là thành công. Họ mở tỉ số sớm do công của Arshavin, người đã bỏ lỡ một quả phạt đền sau đó không lâu, để đối thủ san bằng trong hiệp 1. Thế nhưng những quyết tâm và nỗ lực của họ ở hiệp 2 đã khiến mọi thứ thay đổi, họ xứng đáng với những gì đã làm được, với 2 bàn thắng do công của Chamakh và Squillaci sau những pha dàn xếp tấn công bài bản. 3-1 là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của đội bóng Anh này.

Ở các bảng đấu khác, trong khi AC Milan tiếp tục gây thất vọng khi không thể vượt qua Ajax bằng lối chơi thiếu tinh thần thì Real Madrid với binh hùng tướng mạnh cũng chỉ có được một chiến thắng sát nút trước Auxerre. Tiếp tục là tinh thần Mourinho, Real cho người ta thấy lại hình ảnh của Inter mùa trước, chặt chẽ, đầy lửa nhưng cực kém trong khâu ghi bàn. Ronaldo, Benzema và Higuain, những cầu thủ tốt nhất cho hàng công vẫn ở đấy nhưng họ hoàn toàn câm lặng và bất lực. Người mang về chiến thắng cho Real là Di Maria - người vào sân từ băng ghế dự bị.

Cũng gây thất vọng như vậy là Bayern Munich. Trước một đối thủ yếu hơn mình rất nhiều, nhưng nếu không có sự tỏa sáng đúng lúc của Shweinsteiger, chiến thắng xem ra cũng là điều rất khó với đội bóng Đức này.