Dân Việt

Mạnh cái gì?

01/10/2010 07:28 GMT+7
(Dân Việt) - Năm xưa Mạnh Mẫu muốn Mạnh Tử nên người nên năm lần bảy lượt dời nhà. Ở gần nghĩa địa thì Mạnh Tử suốt ngày khóc lóc, dời qua chốn chợ búa thì ông lại tập tành buôn bán. Mãi đến khi dời nhà đến gần trường học Mạnh Mẫu mới vừa lòng.

Từ đó Mạnh Tử chăm chỉ học hành, trở thành bậc thánh nhân. Chứ với tài năng đó, Mạnh Mẫu mà không dời nhà thì Mạnh Tử đã thành đại tài chủ hoặc ông tổ nghề… khóc mướn rồi.

Năm nay, có Mạnh… Thường Quân cho con đi học (đã có con đi học, chắc chắn phải là Mạnh Thường Quân vì phải đóng góp "tự nguyện" cho nhà trường) tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Vị Mạnh Thường Quân này thấy con vào trường đã yên tâm như Mạnh Mẫu ngày xưa, tưởng con được học hành tử tế. Ai dè nhà trường suốt ngày lùa học sinh học ngoài sân trường, dành phòng học cho… thuê làm đám cưới.

Đám trẻ nít thò lò mũi xanh, có môi trường học tập như thế, chắc chắn không thể trở thành bậc "quốc học thư hương" như Mạnh Tử khi xưa rồi. Thế chúng không thành Mạnh Tử thì thành Mạnh gì? Chẳng biết suốt ngày thấy cảnh bái thiên, bái địa, cô dâu chú rể tình tứ bên nhau thì tương lai sau này chúng sẽ "mạnh" cái khoản nào ngoài sự học nhỉ?