Dân Việt

Vụ trẻ suýt bị chôn sống: GĐ Sở Y tế mới nhận báo cáo “bằng miệng”

Trương Hồng 06/08/2013 19:36 GMT+7
Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện mới nhận được báo cáo sự việc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam "bằng miệng" chứ chưa có văn bản cụ thể.

Cuối giờ chiều nay (6.8), P.V Dân Việt đã trao đổi qua điện thoại với ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở y tế tỉnh Quảng Nam, xung quanh vấn đề một trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, bị chẩn đoán là đã tử vong, nhưng vẫn còn sống và suýt bị chôn sống.

imgCháu bé sơ sinh con chị Quy được bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cuẩn đoán tử vong, nhưng khi chở về nhà vẫn còn sống và suýt bị chôn sống.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hai cho biết, hiện mới nhận được báo cáo sự việc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam bằng miệng chứ chưa có văn bản cụ thể. Ông Hai nói thêm, sự việc này nếu có vấn đề gì gấp thì sẽ yêu cầu báo cáo bằng văn bản, còn bây giờ chưa thể nói hết được diễn biến sự việc như thế nào. Ngoài ra, để thông tin cụ thể đến báo chí được khách quan, ông Hai cho biết đã giao việc này cho bác sĩ Phạm Ngọc Ẩn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam có trách nhiệm thông tin cho báo chí một cách rõ ràng, cụ thể hơn.

Nhưng không hiểu vì lý do gì, vào khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, ông Trần Tấn Dũng - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cùng Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Nguyệt - Trưởng Khoa sản của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, khi có mặt tại Bệnh viện Nhi Quảng Nam làm việc và thăm hỏi sức khỏe của cháu bé được chẩn đoán đã tử vong và suýt bị chôn sống, đã từ chối tiếp xúc và “né” trả lời báo chí.

Như Dân Việt đã thông tin, chị Lữ Thị Lâm Quy (SN 1984, trú thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) chuyển dạ vào khoảng 17 giờ ngày 4.8, sau đó được người nhà chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam bằng xe taxi. Khi vừa chuyển vào khoa sản, chị Quy sinh luôn được cháu trai. Sau đó, đến khoảng 18 giờ 30 phút, một hộ lý ra nói với người nhà là cháu đã tử vong do sinh non, có trọng lượng quá nhỏ gần 700g, dù đã được hô hấp, nhưng không cứu được.

Đến 19 giờ cùng ngày, bệnh viện trao trả thi thể cháu bé cho gia đình đem về lo hậu sự. Sau khi đưa bé về nhà, bố cháu bé mở khăn ra để tổ chức khâm liệm, cả nhà hốt hoảng thấy cháu đang khua tay, chân, khóc e é… Cả nhà hoảng lên, sau đó cháu được đưa vào Bệnh viện Nhi Quảng Nam cấp cứu trở lại.

Ông Phạm Ngọc Ẩn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam nhận định: “Kết quả chẩn đoán bệnh của Khoa sản như vậy là chưa rõ ràng, kết quả nhận định cháu tử vong chưa đúng. Đến hơi thở cuối cùng vẫn phải cứu. Việc làm của Khoa sản chưa đúng quy trình. Hội đồng khoa học kỹ thuật của bệnh viện sẽ họp lại toàn bộ ê kíp ca trực hôm đó để điều tra giải quyết sự việc, ai sai đến đâu sẽ xử lý nghiêm đến đó”.