Dân Việt

Nhiều công dân chào đời ngày Thủ đô nghìn tuổi

11/10/2010 07:00 GMT+7
(Dân Việt) - Ngày 10-10-2010, Thủ đô 1000 năm tuổi chào đón hơn 100 công dân mới. Hai trong số đó đã được sinh vào đúng 10 giờ 10 phút, tại Bệnh viện Phụ sản T.Ư và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Một trong những công dân mới có may mắn cất tiếng chào đời vào đúng thời khắc trọng đại đó là con của sản phụ Nguyễn Ngọc Bích, 26 tuổi ở tại phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Sản phụ được bác sĩ chỉ định đẻ mổ vì cháu bé quá lớn. Kết thúc ca mổ sau 30 phút, bé trai Lê Khánh Toàn đã ra đời, nặng 4,2kg, cả hai mẹ con hoàn toàn khoẻ mạnh.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hà - Phó trưởng Khoa đẻ, đồng thời cũng là trưởng kíp trực bệnh viện ngày 10-10 cho biết: “Chỉ tính trong buổi sáng bệnh viện đã đón 19 cháu chào đời, nếu tính hết những sản phụ đang chuyển dạ trong phòng chờ (hết ngày 10-10) thì có gần 40 cháu được sinh vào ngày Đại lễ này”.

img
Có nhiều em bé đã chào đời vào ngày 10-10.

Khi được hỏi về cảm xúc được đón những công dân mới của thủ đô nghìn năm tuổi, bác sĩ Nguyễn Văn Hà nói: “Chúng tôi hạnh phúc và cũng rất sung sướng khi là người trực tiếp đỡ đẻ cho cháu bé Lê Khánh Toàn vào đúng thời khắc lịch sử 10 giờ, 10 phút của ngày 10-10-2010”.

Bác sĩ Hà cũng cho biết thêm: Tuy phải trực vào ngày lễ, ngày nghỉ nhưng bản thân tôi thấy rất vui vì hôm nay số lượng ca sinh nhiều hơn mọi hôm nhưng mọi việc đều suôn sẻ, không có sự cố bất thường nào xảy ra ảnh hưởng tới tính mạng của bé sơ sinh và sản phụ”.

img Chúng tôi hạnh phúc và cũng rất sung sướng khi là người trực tiếp đỡ đẻ cho cháu bé Lê Khánh Toàn vào đúng thời khắc lịch sử 10 giờ, 10 phút của ngày 10-10-2010. img

Bác sĩ Nguyễn Văn Hà

Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, hôm qua cũng tấp nập đón các bé chào đời trong không khí Đại lễ. Sản phụ Nguyễn Thị Hồng Hạnh (trú tại số 8 ngách Hoàng Thạch, phố Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội) cũng là người mẹ có niềm vui lớn khi được đón cậu con trai Bùi Bảo Châu nặng 3,8kg vào đúng thời khắc lịch sử 10 giờ 10 phút, ngày 10-10.

Chị Hạnh xúc động: “Gia đình tôi rất phấn khởi và vui mừng khi cháu chào đời vào đúng giờ tròn và đặc biệt vào ngày Đại lễ của thủ đô. Đặt tên con là Bảo Châu, vợ chồng tôi cũng hy vọng sau này con tôi sẽ tài giỏi và luôn nhớ về truyền thống của dân tộc và vùng đất nghìn năm tuổi”.

Ngày 10-10, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng đã đỡ cho 18 cháu bé chào đời. Ngoài ra, các bệnh viện, nhà hộ sinh khác cũng có chừng vài chục ca sinh đúng ngày Đại lễ.