Dân Việt

Uyên Linh chuẩn bị ra album đầu tay

27/12/2010 06:32 GMT+7
(Dân Việt) - Uyên Linh chia sẻ, trước mắt cô sẽ có một thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình, sau đó chuẩn bị ra đời album đầu tay như một món quà cảm ơn người hâm mộ.

Ngôi vị thần tượng âm nhạc 2010 thuộc về Uyên Linh là kết quả xứng đáng cho quá trình rèn luyện không mệt mỏi và bứt phá của một người trẻ yêu âm nhạc.

Xứng danh thần tượng

Dù đêm chung kết câu kéo dài, nhưng kết quả "có hậu" khiến trái tim hàng vạn khán giả vỡ òa. Uyên Linh ngập tràn trong niềm vui, hạnh phúc khiến cô không thể kìm được nỗi xúc động khi thể hiện ca khúc đăng quang "Cảm ơn tình yêu".

img
Uyên Linh cùng các thí sinh hát bài ca chiến thắng "Cảm ơn tình yêu"

Cơn sóng Uyên Linh đã thổi niềm hy vọng mới cho âm nhạc. Uyên Linh có tài năng nội sinh, có chí rèn luyện không mệt mỏi và một sự từng trải đủ chín. Nhiều nhạc sĩ sẵn sàng làm đĩa cho cô. Sự thành công lớn của ca sĩ là sự ủng hộ của khán giả, qua Vietnam Idol, cô đã sớm có được điều đó. Người nghe bị cô chinh phục và cuốn hút.

Cô cũng là một "cú hích" với công chúng để cùng nhìn lại nhu cầu nghe nhạc mình hiện nay, cũng như thêm xác định thái độ trước môi trường nhạc trẻ đương đại. Khán giả sẽ được xác định rõ hơn là người quyết định sự thành bại của một ngôi sao, một dòng nhạc, chứ không phải chỉ ngồi kêu ca, hay thụ động một cách bát nháo.

Lần trình diễn cuối cùng trên sân khấu Vietnam Idol 2010 trong vinh quang, Uyên Linh đã rớt nước mắt vì sung sướng và có cả một đêm dài mất ngủ, gửi lời cảm ơn đến bạn bè, người hâm mộ khắp nơi đã ủng hộ cô.

Và như Linh chia sẻ, trước mắt cô sẽ có một thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình, sau đó chuẩn bị ra đời album đầu tay như một món quà cảm ơn người hâm mộ.

Sao cũ át sao mới

Nhìn tổng thể cả chương trình đêm cuối của Vietnam Idol 2010, có lẽ cái được nhất là sân khấu, ban nhạc và nhóm bè Cadillac. Nhóm bè phụ họa rất ăn khớp cho các ca sĩ, ban nhạc "bùng nổ" trên sân khấu Lan Anh chuyên nghiệp và rực rỡ sắc màu.

Tuy nhiên, sau màn mở đầu khá ấn tượng của nhóm AnB và nhóm Du Mục, khán giả lần lượt gặp lại các thí sinh top 10 của Vietnam Idol trong một liên khúc chẳng đồng điệu về nội dung và rời rạc xuất hiện, trình diễn, chuyển bài.

Chẳng hiểu ai tư vấn cho Lân Nhã hát "Ly cafe Ban Mê" trong đêm gala vừa qua. Đương nhiên là rất khó vượt lên được thương hiệu của vị giám khảo đáng quý Siu Black, nhưng sức trẻ, phong cách mới, Nhã cũng không thể hiện được.

Cách sắp đặt cặp hát đôi của BTC cũng thật trớ trêu. Siu Black và Phương Anh trong "Khát khao môi hồng". Mang tiếng là bài song ca nhưng khán giả chỉ thấy chị Siu "làm chủ" sân khấu, còn em Phương Anh chẳng dám để giọng mình vào mic.

Tình trạng "cá lớn nuốt cá bé" cũng lặp lại ở cặp đôi Uyên Linh và Mỹ Linh, khi Mỹ Linh hát quá "sung" át cả Uyên Linh. Trớ trêu nhất, có lẽ là đôi scandal Đăng Khoa và Đức Anh hát "Dại khờ". Điều này khiến MC Phan Anh không kìm được liên tưởng, buột miệng nhắc lại vụ rắc rối không nên nhắc.