Dân Việt

Méo mặt với “thần dược” bổ thận, tráng dương của Ama Kông... dỏm

28/04/2013 06:18 GMT+7
(Dân Việt) - Thuốc Ama Kông thật được cấp phép có tác dụng giúp nhiều cặp vợ chồng “cơm ngon, canh ngọt”. Nhưng với vô số loại thuốc dỏm trôi nổi trên thị trường thì cũng không ít gia đình phải "tiền mất, tật mang".

Từ Bắc tới Nam và đặc biệt là khu vực Tây Nguyên, ai cũng biết Ama Kông là “vua voi”, tài săn bắt và thuần hóa voi của ông thì hẳn không cần phải bàn cãi. Vào những năm cuối đời ông còn nổi tiếng với việc tiếp nhận và phát triển một số loại thuốc bổ thận, tráng dương tăng cường sinh lực... từ người cha vợ Y Thu Knul.

Trong lần vào tham quan Bản Đôn, tôi tình cờ để ý thấy có khá nhiều cặp vợ chồng vào các quầy lưu niệm để tìm mua một loại thuốc gì đó, nhìn như rễ cây phơi khô. Tò mò hỏi thì tôi được Hằng, một nhân viên bán hàng, giới thiệu: “Đây là một thảo dược gia truyền, có chức năng bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Anh mà uống cái này vào thì... yêu mãi mà không biết mệt. Không tin, anh mua thử vài gói về ngâm rượu. Thuốc ở đây em cam kết là thật 100%. Chúng em lấy từ nhà thầy Ama Kông về đấy ạ”.

 img
Lăng mộ Ama Kông.

"Thần dược" dỏm lan tràn

Khi cụ Ama Kông còn sống, bác sĩ Hồ Việt Sang, lúc này đang là Phó chủ tịch Hội Đông y tỉnh Đắk Lắk, đã đề nghị cụ đồng ý để mình là người duy nhất thừa kế bài thuốc danh tiếng này.

Tiếp đó, ông này còn lập trang web amakong.com.vn để quảng cáo bán thuốc tại gia. Bất bình “vua voi” đã ủy quyền cho Khăm Phết Lào kiện bác sĩ Sang ra tòa. Tại tòa, vị bác sĩ này đồng ý gỡ bỏ hình ảnh cụ Ama Kông ra khỏi trang web và bồi thường danh dự cho “vua voi” 2 triệu đồng.

Lên TP.Buôn Ma Thuột, tôi vào một cửa hàng có đăng biển bán "thần dược" Ama Kông khá lớn nằm trên đường Hai Bà Trưng. Bao bì ghi đặc sản Tây Nguyên, hình “vua voi” thời trai trẻ thổi tù và và hình con trai ông. Tôi đang nghiêng ngó thì một chị nhân viên ra giới thiệu: “Thuốc đó về ngâm rượu rồi uống mỗi ngày một ly tăng cường sinh lực và trị được nhiều bệnh lắm cậu ạ!”.

Thấy tôi ngần ngừ, chị bồi thêm: “Khách du lịch ai cũng mua về dùng và biếu nữa”. Qua một vài cửa hàng trên đường Phan Bội Châu, tôi cũng thấy tình trạng bán "thần dược" Ama Kông rất nhiều. Hầu như cửa hàng nào cũng bán.

Để tìm và mua Ama Kông không phải là khó, tuy nhiên mua được hàng thật lại là chuyện hoàn toàn không dễ. Chị Hường ở gần cầu 14, mua "thần dược" Ama Kông cho chồng uống với mong muốn anh nhà “yêu không biết mệt”. Chị chia sẻ: “Ông xã tôi đã uống gần hết 2 bình rượu với đúng hướng dẫn sử dụng in trên bao bì nhưng kết quả vẫn là một con số không tròn trĩnh. Về sau mới biết, tôi đã mua phải Ama Kông dỏm”. Hai vợ chồng buồn nhưng cũng thấy thật may mắn vì nó chưa gây ra tác dụng phụ.

Cùng cảnh ngộ với chị Hường là vợ chồng anh Thiên. Chỉ vì tin những lời giới thiệu đường mật của người bán hàng nên anh đã mua phải “Ama Kông” dỏm. Anh Thiên chia sẻ: “Thời gian đầu mua về, vợ chồng tôi hí hửng hy vọng. Nhưng mới chỉ uống một ngày đầu, vợ tôi đã phải đưa tôi nhập viện trong tình trạng hôn mê do bị tiêu chảy cấp. Khi các bác sĩ đưa kết quả xét nghiệm, tôi mới biết đó là rượu Ama Kông dỏm. Sau lần đó, tôi chẳng còn nghĩ đến việc mua và dùng "thần dược" nữa.”

 img
"Đặc sản Tây nguyên" Ama Kông dỏm bán tràn lan trên thị trường.

Được biết, hiện nay thuốc Ama Kông vẫn chỉ được bán tại nhà và không hề có đại lý hay bất cứ một hình thức đại diện nào ở bất cứ nơi đâu nên tất cả các loại thảo dược mang tên Ama Kông được rao bán trôi nổi trên thị trường hiện nay đều là hàng dỏm.

Hơn nữa, trên các bao bì đóng gói của Ama Kông thật đều có hình của hai cha con, địa chỉ, số điện thoại, hướng dẫn sử dụng cụ thể và cả mã vạch do Cục Sở hữu trí tuệ cấp. Thuốc Ama Kông được Bộ Y tế và Sở Y tế Đắk Lắk cấp phép. Nó đã giúp nhiều cặp vợ chồng được “cơm ngon, canh ngọt”. Nhưng với vô số loại thuốc dỏm trôi nổi trên thị trường thì cũng không ít gia đình phải "tiền mất, tật mang".

Ama Kông thật và những nhầm tưởng

Trên chuyến xe đò Đắk Lắk - Gia Lai, người lái xe tên Quang hồ hởi kể: “Hôm chúng em tập trung nhậu tất niên tại nhà, cả bọn đang uống bia thì bỗng nhiên Hùng (phụ xe cho Quang) đòi uống rượu. Em bèn chỉ cho Hùng bình rượu mà em mới được một khách mối nhà ở Bản Đôn biếu. Lập tức Hùng mang bình rượu có màu hơi đỏ lên uống.

 img
"Vua voi" Ama Kông khi còn sống.

Không ai để ý, chỉ đến khi Hùng phê và nằm vật ngay ra chiếu thì em mới biết là Hùng đã uống tận 4 cốc. Trong khi hướng dẫn sử dụng của thuốc chỉ mỗi bữa uống một ly nhỏ. Đêm đó, Hùng bị chảy máu mũi và đau bụng dữ dội, không chết là quá may mắn”.

Ama Kông (1910 - 2012) sinh ra tại Bản Đôn. Ông là người săn được nhiều voi nhất ở Việt Nam, 298 con. Kế nghiệp cha vợ là Y Thu Knul, ông đã nghiên cứu ra bài thuốc bổ thận, tráng dương, bồi bổ xương khớp...

Sau khi ông mất, y sĩ Khăm Phết Lào, người con được Ama Kông lập di chúc cho thừa kế bài thuốc, rất trăn trở với việc bảo tồn, phát triển bài thuốc này. Ông đã đến Cục sở hữu trí tuệ đăng ký bảo hộ thương hiệu. Khăm Phết Lào đã xây dựng cho mình một trang web: amakong-khamphetlao.com trên đó ông giới thiệu thông tin chính xác về bài thuốc Ama Kông, về gia tộc “vua voi”..

Vợ chồng chị Quỳnh sống tại xã Bông Krang thuộc huyện Đắk Lắk lấy nhau được 5 năm mà vẫn chưa có con. Tình cờ, chị Quỳnh nghe được thông tin về “thần dược” Ama Kông nên nói với chồng qua tận nhà "vua voi" để mua thuốc. Chị kể: “Khi chúng tôi qua thì được Khăm Phết Lào (người kế nhiệm Ama Kông) giải thích rằng thuốc đó chỉ có tác dụng cải thiện tình hình sức khỏe, sinh lực, cường tráng dương... chứ không giải quyết được vấn đề vô sinh, hiếm muộn. Buồn bã anh chị ra về trong sự thất vọng”.

Chúng tôi đi bộ ra ngoài đầu làng gần mộ của già Ama Kông. Vào một nhà sàn gỗ ở gần ngay đó, chung tôi gặp được cụ ông tên Iranrkjut (83 tuổi). Tiếp chúng tôi, cụ Iranrkjut cho biết: “Để làm ra thuốc Ama Kông, ai ở trong buôn cũng đều có thể đi rừng tìm hái về được.

Thực ra nó chỉ bao gồm lá cây, rễ cây và dây leo... Tuy nhiên, để khi uống vào có thể cường tráng và khỏe được như Ama Kông thì có lẽ vào thời điểm này, chỉ duy nhất con trai ông là Khăm Phết Lào mới biết chính xác cách liên kết các loại lá, rễ và dây leo đó sao cho thành “thần dược”. Đó là công thức “gia truyền” không dễ dàng chia sẻ".

Những năm cuối đời Ama Kông vẫn đủ sức để “chăm sóc” cho một cô gái bằng 1/4 số tuổi của mình, đó là minh chứng rõ nét nhất về việc sử dụng bài thuốc mà ông được truyền lại và phát triển nó. Trong xã hội thời nay, có không ít các cặp gia đình phải tìm đến "thần dược" Ama Kông để gìn giữ hạnh phúc. Tuy nhiên, vẫn có một số ít người thiếu hiểu biết, nhận thức không đúng về chức năng, công dụng của thuốc Ama Kông nên đã dễ dàng mua nhầm thuốc dỏm hoặc sử dụng không đúng cách gây hậu quả đáng tiếc cho bản thân, gia đình và xã hội.

Theo Dòng Đời