Dân Việt

Xuất ngoại dạy... bẫy chuột

13/10/2010 23:49 GMT+7
(Dân Việt) - Cùng nông dân Campuchia ra đồng, đó là chương trình hợp tác khuyến nông giữa tỉnh An Giang và Ta Keo, Kan Dal (Campuchia) từ nhiều năm nay.
img
 Ông Út Chiều với cái rập bẫy chuột.

Nông dân Út Chiều (Lưu Văn Chiều) vùng cù lao Ông Chưởng vinh dự được cử làm "chuyên gia" đầu tiên, với bẫy chuột không cần... mồi!

Mỗi khi nhắc lại chuyện này, anh Nguyễn Thuần Khiết và Tiêu Minh Tâm, cán bộ Công ty cổ phần BVTV An Giang - AGPPS) cười nghiêng ngửa: "Ngẫm nghĩ lại, hay thiệt nghe ông".

Chẳng là AGPPS được giao nhiệm vụ hướng dẫn kỹ thuật canh tác lúa 2 vụ cho ND Ta Keo, ban ngày Út Chiều tiếp trông coi làm đất, bơm nước, trình diễn sạ hàng… rất chu đáo. Khi xong công việc, Út Chiều lại trổ tài gài rập bắt chuột mà không cần mồi, khiến cán bộ kỹ thuật viên các quận và ND Campuchia rất ngạc nhiên. "Người ta bu coi đông quá, tôi phát ớn. Sợ hổng thành công, mình quê chết luôn" - anh Khiết cười ha hả. Vậy mà, ngon lành. Có chuột lai rai luôn nữa.

Hôm ở trước sân dinh quận Kirivong (tỉnh Ta Keo), thấy ông Út Chiều cầm cái rập không lò xo từ trên xe bước xuống, ai nấy trố mặt nhìn hoài nghi cách bẫy chuột của "chuyên gia" An Giang - Việt Nam. Đến hồi… trình diễn, ông luýnh quýnh bởi đâu biết tiếng Campuchia, mà hiểu họ muốn gì. "Tui cũng hơi sợ"- Út Chiều thiệt tình. Khi chạng vạng, ông dẫn cả đoàn tham gia điểm trình diễn "Canh tác lúa 2 vụ" ra đồng, tìm dấu chân và đường chuột thường đi tới lui, rồi vạch lúa và cỏ đặt cái rập xuôi chiều bờ mẫu ruộng.

Ông Itsa Runh - Giám đốc Sở Nông - Lâm Ta Keo cho hay, nhờ chương trình "Cùng nông dân Campuchia ra đồng" của An Giang - Việt Nam, mà nông dân sở tại biết trồng lúa đủ ăn và có dư xuất khẩu, biết cách diệt chuột phá hoại mùa màng...

Sáng sớm hôm sau ra thăm, mỗi cái rập là một con chuột, có vài cái rập chạy cả 2 con cùng một lúc. "Rập ở đâu mà ông có sẵn vậy" - tôi hỏi. Út Chiều cười hề hề: “Chuẩn bị lúc còn nhà, mua vật liệu về tự chế. "Có thơ mời đi làm khuyến nông ở Ta Keo, là tui chuẩn từ trước rồi. Qua bên Ta Keo, trước là "quảng bá" kỹ thuật khuyến nông của An Giang - Việt Nam, sau đó muốn "xuất khẩu" đồ nghề diệt chuột chính tay mình làm. Cách mần này dễ ợt hà. Ở ngọn Tầm Pha, xã Hòa Bình, tui đã hướng dẫn nhiều chủ ruộng rất thành công; thậm chí còn đi mần dùm mấy miếng ruộng dưa ở Chợ Thủ, Mỹ Luông và được đãi lai rai nữa".

Kết thúc đợt đầu tiên, thời vụ cây lúa 3 tháng vừa xong, Út Chiều chẳng "xuất khẩu" được cái rập nào, mà còn bị… lạc mất cỡ chục cái. Trong thời gian trông coi ruộng trình diễn, thỉnh thoảng có nông dân Campuchia đến mời ông về nhà ăn cơm, đãi "mồi" chuột gài rập được. "Mình mới biết họ học theo. Thôi cũng vui"- Út Chiều hài lòng.

Ông Nguyễn Đình Lê- Phó Tổng giám đốc AGPPS nói vui: "Món này, không có nằm trong chương trình hợp tác, tự ông Út Chiều sáng chế ra. Nhưng nghĩ lại, cũng hay chớ, một công đôi việc, giúp nông dân bên bạn là chủ yếu".