Dân Việt

Đi theo con đường Nông hội

14/10/2010 08:26 GMT+7
(Dân Việt) - Đã nửa thế kỷ đi qua nhưng hình ảnh người cán bộ Nông hội (từ năm 1961 gọi là Nông hội Giải phóng) ở quê nhà Đại Cường (Đại Lộc, Quảng Nam) vẫn không phai mờ trong tâm trí tôi: Người cán bộ đeo ruột tượng gạo cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, chấp nhận chia sẻ mọi rủi ro với người dân trong những thời kỳ khốc liệt nhất của chiến tranh.
img
Ông Nguyễn Hữu Mai chăm sóc vườn rau.

Đã nửa thế kỷ đi qua nhưng hình ảnh người cán bộ Nông hội (từ năm 1961 gọi là Nông hội Giải phóng) ở quê nhà Đại Cường (Đại Lộc, Quảng Nam) vẫn không phai mờ trong tâm trí tôi: Người cán bộ đeo ruột tượng gạo cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, chấp nhận chia sẻ mọi rủi ro với người dân trong những thời kỳ khốc liệt nhất của chiến tranh. Có những lúc, giặc thực hiện "tát nước bắt cá", đưa dân vô khu dồn, ấp chiến lược, nhiều làng quê không một bóng người, cán bộ Nông hội bò vô các khu dồn, vận động ND về bám làng giữ đất, canh tác phục vụ lương thực cho Cách mạng. Khi còn nhỏ tôi đã nghe trong bà con lưu truyền: Nông hội - Xã đội - An ninh, đó là 3 lực lượng Cách mạng quan trọng nhất, gần gũi người dân nhất, ở nông thôn.

Người ND có tình cảm với Cách mạng, với Đảng, với Bác Hồ thông qua hình ảnh cán bộ Nông hội. Những năm 1952-1954, ở quê tôi, ND được hưởng thành quả to lớn của Cách mạng - được chia ruộng đất, tất cả những người cày đều có ruộng. Người cầm sào đi đo đất để chia cho ND chính là cán bộ Nông hội. Câu chuyện chia đất mà cha mẹ kể đã gieo vào lòng tôi nhiều tình cảm về anh cán bộ Nông hội. Sau này ba tôi cũng là cán bộ Nông hội. Ông làm Bí thư Nông hội xã Đại Minh (Đại Lộc)10 năm, cho đến lúc hy sinh. Khi ba mất tôi tham gia Cách mạng. Tổ chức phân công tôi cầm súng trực tiếp đánh giặc tại quê nhà, nhưng sự ngưỡng mộ anh cán bộ Nông hội vẫn in đậm trong tôi.

May mắn, năm 2002, tôi được phân công về Trung ương Hội NDVN, được kế tục con đường của cha tôi và những cán bộ Nông hội ngày trước. 7 năm công tác ở Hội ND, tôi tự hào đã làm hết sức mình cho sự phát triển của Hội, thúc đẩy các phong trào ND phát triển. Bây giờ về hưu, tôi có điều kiện trở lại với đồng lúa, ruộng thuốc lá của mình, tiếp tục cống hiến cho quê nhà trong "nhiệm vụ" một ND.