Dân Việt

Quan chức đi tù vì bị nghi trộm tranh Van Gogh

14/10/2010 05:58 GMT+7
Dân Việt - Một số quan chức của Ai Cập đã bị phạt ba năm tù treo vì bị tình nghi có liên quan đến vụ mất cắp bức tranh Hoa anh túc của họa sĩ nổi tiếng Van Gogh vào hồi tháng 8-2010.

Kiệt tác giá trị 55 triệu USD này bị đánh cắp từ Viện Bảo tàng Khalil tại thủ đô Cairo, Ai Cập vào sáng 21-8 khi bảo tàng vừa mở cửa.

img
Poopy Flowers đã bị tháo khung trước khi đánh cắp

Hai trong số mười một quan chức bị tình nghi của Bộ Văn hóa Ai Cập là Mohsen Shaalan và Reem Bahir - Giám đốc bảo tàng Khalil cũng bị kết án vì tội bất cẩn và lơ là. Tuy nhiên, vẫn còn một số tên trộm “thực sự” chưa được điều tra ra.

Trước đó, ngày 21-8, Bộ trưởng Văn hoá Ai Cập Farouk Hosni cho biết cảnh sát đã tìm thấy bức tranh sau vài giờ bị đánh cắp, tuy nhiên, hôm sau ông Hosni đính chính lại rằng bức tranh vẫn mất tích.

Qua thu thập chứng cứ cho thấy, chỉ có 7 trong số 47 camera tại bảo tàng hoạt động, hệ thống an ninh kém và không có bất cứ tiếng chuông báo động nào trong khi bọn trộm đột nhập.

Hiện việc tìm kiếm bức tranh đang tiếp tục được tiến hành tại Ai Cập và các nơi khác với sự trợ giúp của Interpol.

Theo Rian