Dân Việt

Xe khách bị chìm trong lũ dữ đã được kéo lên bờ

21/10/2010 07:36 GMT+7
Dân Việt - 12 giờ 10 phút trưa nay, chiếc xe khách màu trắng đã được kéo vào bờ sông Lam phía Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Cuộc trục vớt chiếc xe đã kết thúc sau 18 giờ đồng hồ kể từ khi xác định vị trí xe bị nạn.

11 giờ 40 phút: Chiếc xe bị nạn đã được kéo vào bờ.

11 giờ 15 phút: Tại khu vực khám nghiệm, anh Đỗ Ngọc Thanh, 38 tuổi, ở Khánh Xuân, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, đã xác nhận thi thể nạn nhân thứ ba vừa được đưa tới là vợ mình, chị Mai Nhi, 31 tuổi, quê ở Hải Hậu, Nam Định. Chị Mai Nhi gặp nạn khi đang trên đường từ Đắk Lắk về Nam Định thăm quê.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công ty Bảo Việt Đắk Lắc cho biết gia đình mỗi nạn nhân sẽ được ứng trước 20-25 triệu đồng hỗ trợ giải quyết tình hình. Sau khi hoàn tất hồ sơ thủ tục, mỗi gia đình nạn nhân sẽ được hưởng đủ 50 triệu đồng tiền bảo hiểm theo quy định.

11 giờ 10 phút: Các bộ phận cũng đang khẩn trương tiến hành kéo xe bị nạn vào bờ. Hiện, chiếc xe đã nổi lên khỏi đáy sông và đã có thể thấy thấp thoáng dưới làn nước.

10 giờ 55 phút: Chiếc xe đã nổi lên khỏi đáy sông. Các bộ phận đang khẩn trương tiến hành những thao tác tiếp theo để kéo xe vào bờ.

Thông tin từ hiện trường cũng cho biết, thi thể nạn nhân thứ tư được người dân phát hiện trong tình trạng trương phềnh và nằm úp. Ngay sau đó, người dân đã dùng dây giữ chiếc xác lại và gọi báo cho Phó trưởng Công an huyện Mỹ Xuân, ông Hoàng Hải Trung để xử lý.

10 giờ 45 phút: Thi thể nạn nhân thứ ba đã về tới khu vực khám nghiệm. Hiện tại, đoạn đường dài 3km gần khu vực hiện trường cuộc trục vớt đã bị tắc nghẽn.

10 giờ 35 phút: Các thợ lặn nổi lên và cho biết đã hoàn thành việc buộc dây cáp vào các bánh xe. Tiếp theo, chiếc xe sẽ được nâng lên để cho cát trôi ra khỏi xe.

10 giờ 20 phút: Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Lê Thanh Hải cũng đã có mặt tại hiện trường vụ trục vớt và chia buồn với gia đình các nạn nhân.

10 giờ 15 phút: Thêm một xác nạn nhân nổi ở chân cầu Bến Thủy đã được phát hiện và được đưa về khu vực khám nghiệm.

Hiện công việc luồn dây cáp vào xe do bốn thợ lặn thực hiện vẫn tiếp tục gặp khó khăn.

10 giờ 10 phút: Hai chiếc xà lan làm nhiệm vụ nâng xe lên còn cách nhau khoảng 15m (so với cách đây một giờ, khoảng cách này là 50m). Được biết, số lượng canô, thuyền bảo vệ tại khu vực trục vớt đã được tăng cường lên 11 chiếc. Tiến độ của cuộc trục vớt xe mỗi lúc một khẩn trương.

Trước đó, lúc 10 giờ, sau khi thực hiện xong việc khám nghiệm và liệm quan, thi thể của hai nạn nhân đầu tiên được đưa lên xe để về với gia đình.

10 giờ 02 phút: Thợ lặn đang tiến hành luồn dây cáp vào chiếc xe bị nạn. Hai đầu của dây cáp được nối vào hai chiếc xà lan làm nhiệm vụ nâng dần xe lên. Tuy nhiên, công việc luồn dây cáp vào xe đang gặp khó khăn, do cát đã lấp đầy 8 chiếc bánh xe.

Theo phản ánh của thợ lặn, chiếc xe khách hiện đang nằm nghiêng. Theo kế hoạch, sau khi xe được nâng lên, lực lượng công binh trên bờ sẽ thực hiện việc kéo dây cáp đưa chiếc xe dần tiến vào bờ.

Có mặt tại hiện trường, đại diện Tập đoàn Mai Linh cho biết sẽ ủng hộ 5 triệu đồng cho người nhà mỗi nạn nhân, với tổng số tiền là 105 triệu đồng.

9 giờ 45 phút, các thợ lặn hoàn thành xong việc luồn dây cáp vào chiếc xe bị nạn. Hai đầu của dây cáp được nối vào hai chiếc xà lan làm nhiệm vụ nâng dần chiếc xe lên.

9 giờ 15 phút, thợ lặn tiếp tục lặn xuống móc chiếc ô tô gặp nạn để kéo vào bờ. Một chiếc thuyền đi trước để kéo ô tô, vừa đi vừa thả tiền giấy xuống nước. Chiếc xe đã tiến được một đoạn vào phía gần bờ.

Một đoạn triền núi nhìn ra khu vực trục vớt dài 300m tập trung tới khoảng 2.000-3.000 người dân đến quan sát. Hơn 300 cán bộ công an, bộ đội đã được huy động để bảo vệ an ninh khu vực này.

Mặc dù rất đông người có mặt tại hiện trường nhưng tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Tại khu vực trục vớt, có 7 chiếc canô của các đồng chí công an, bộ đội và cảnh sát biển thường xuyên tuần tra để đảm bảo an toàn cho khu vực đang tiến hành trục vớt.

img
Thi thể hai nạn nhân được vớt lên bờ. Ảnh: Thanh Xuân

8 giờ 48 phút: Nạn nhân thứ hai được xác định là Đinh Xuân Trường, 20 tuổi, là phụ xe, quê ở thôn 3, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Đắk Nông. Trên người anh Trường có một ví màu nâu và 20 triệu đồng, gồm tiền mệnh giá 500.000 đồng.

8 giờ 38 phút: Thêm một xác nạn nhân đã được đội cứu hộ vớt lên cách hiện trường chiếc xe khách bị chìm khoảng 50m...

8 giờ 20 phút: Anh Nguyễn Minh Hải, kiểm sát viên tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh, thành viên trong đội khám nghiệm xác nhận xác nạn nhân nổi lên đầu tiên là Đinh Văn Lương, 38 tuổi, ở Hải Ninh, Hải Hậu, Nam Định, dựa trên giấy tờ vẫn còn trong người nạn nhân.

img
Những con mắt dõi theo, mong ngóng... Ảnh: Thanh Xuân

Theo dự kiến, đúng 9 giờ 15, việc trục vớt chiếc xe sẽ bắt đầu được tiến hành...

8 giờ 10 phút: Một xác nạn nhân đã nổi lên xung quanh vị trí chiếc xe khách chìm. Lực lượng cứu hộ đã vớt được lên bờ để tiến hành xác định...

7 giờ 30 phút, toàn bộ người nhà của 19 nạn nhân chìm cùng xe khách đang tập trung tại khách sạn để được phát thẻ vào khu vực trục vớt.

7h sáng 21-10: Do có quá đông người dân đến khu vực trục vớt chiếc xe khách, lực lượng cứu hộ đang triển khai phương án thành lập một khu vực trục vớt an toàn.

Việc tìm kiếm, trục vớt do 7 doanh nghiệp tình nguyện tham gia. Ông Trần Nhất Thành - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Biển và Thương mại Trường Thành được cử điều hành chung. Trung tướng Nguyễn Hữu Cường, Tư lệnh Quân khu 4, trực tiếp chỉ huy.

 img
Hàng ngàn người dân dõi theo công tác tìm kiếm cứu hộ.

Trước đó, vào 15 giờ ngày 20-10, lực lượng cứu hộ đã xác định chắc chắn vị trí chiếc xe bị chìm.

 img
Thợ lặn Trần Văn Viết chuẩn bị đồ nghề để lặn xuống đáy sông.

17 giờ chiều 20-10, tốp thợ lặn ba người đầu tiên gồm ông Trần Văn Hoàn cùng con trai Trần Văn Viết và anh Nguyễn Văn Thạnh xuống nước. 17 giờ 53 phút, anh Thạnh trồi lên, báo tin tìm được xe. Anh Thạnh đã sờ thấy chiếc gương xe, cửa kính... và móc dây thừng vào xe.

 img
Hai thợ lặn nổi lên sau khi xác định chính xác vị trí chiếc xe khách.

Ông Nguyễn Nhật - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Ưu tiên cao nhất bây giờ là tìm vớt sớm và an toàn thi thể nạn nhân. 

Báo NTNN tiếp tục tiếp nhận sự ủng hộ của bạn đọc. Mọi sự ủng hộ xin gửi về: Báo NTNN, số 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội; tài khoản 1506311002117, Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hồ, Hà Nội.