Dân Việt

Tức nhau tiếng hát, đâm trọng thương hai người

26/10/2010 13:13 GMT+7
Thấy nhóm của Nguyên hát nghe có vẻ ăn đứt những giọng ca bên nhóm Lợi, Lợi cầm dao nhọn bất ngờ lao đến đâm đứt gân tay phải của anh Nguyên, quay sang đâm thủng phổi anh Quý...
img
Đối tượng Nguyễn Quốc Lợi

Tối 12-10, Nguyễn Quốc Lợi, 25 tuổi, trú khu phố 5, phường Lạc Đạo, Phan Thiết, Bình Thuận cùng một nhóm rủ nhau đến uống bia và hát karaoke tại quán cà-phê Tâm ở Km15, thôn Phú Cường, xã Hàm Cường.

Do quán cà-phê Tâm có phục vụ khách hát karaoke miễn phí khi đến uống cà-phê theo kiểu “hát cho nhau nghe” nên thu hút khá đông thanh niên đến hằng đêm.

Ngoài nhóm của Nguyễn Quốc Lợi, tại quán còn có nhóm thanh niên gồm Nguyễn Đức Nguyên, 24 tuổi, Lê Xuân Hùng, 17 tuổi, và Hồ Hoàng Quý, 21 tuổi, cũng đến uống cà-phê và hát karaoke. Nhóm của Lợi đến trước, đăng ký trước nên được thể hiện “giọng ca vàng” trước.

Tuy nhiên, có lẽ trời ban cho Lợi và nhóm bạn cái máu yêu văn nghệ mà “quên” tặng giọng ca nên cũng chỉ hát đạt điểm “thường thường bậc trung”. Đến lượt nhóm Nguyên hát, nghe có vẻ ăn đứt những giọng ca bên nhóm Lợi.

Không nói không rằng, Lợi bất ngờ cầm dao nhọn lao đến đâm vào tay phải anh Nguyên, làm đứt gân. Chưa dừng lại, chàng ta quay sang đâm tiếp anh Quý khiến anh bị thủng phổi. Sau khi ra tay, Lợi bỏ trốn.

Sáng 13-10, công an xã Hàm Cường phát hiện và bắt giữ Lợi khi đang hái thanh long tại thôn Phú Cường. Riêng hai nạn nhân là anh Nguyên và anh Quý bị đâm trọng thương đã được các bác sĩ phẫu thuật kịp thời nên thoát chết.

Theo CAĐN