Dân Việt

Bệnh thành tích

15/07/2013 16:32 GMT+7
Tôi là một nhân viên bình thường nơi công sở. Công việc của tôi gắn liền với bàn giấy, thỉnh thoảng chạy việc vặt cho cơ quan. Cuộc đời dần trôi đến lúc sắp nghỉ hưu, tôi mới chợt nhớ bao nhiêu năm qua
Tôi chỉ là nhân viên làng nhàng, mỗi khi cơ quan tổng kết hàng năm, tôi chỉ được danh hiệu "Hoàn thành nhiệm vụ".Nay sắp nghỉ hưu, nên tôi cũng ước ao một lần được danh hiệu "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", coi như kỷ niệm nho nhỏ trước khi rời cơ quan.
Nhưng công việc của tôi chỉ có thế, thì còn lâu mới "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Thế nên tôi vấn kế một "quân sư quạt mo". Hắn bảo: "Bác cứ giả bệnh đi nằm viện dài ngày là được". Tôi ngạc nhiên: "Giả bệnh? Vậy có gì xuất sắc?". Hắn cười: "Thì bác cứ trị cho khỏi bệnh, là đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ... trị bệnh rồi. Bác không biết có bác phó bí thư tỉnh ủy nằm viện dài ngày mà cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đó sao?". Tôi lắc đầu: "Đó là bệnh thành tích đấy. Tôi không mắc bệnh ấy được đâu. Thôi đành an phận hoàn thành nhiệm vụ lấy sổ hưu cho lành".