Dân Việt

19 năm tù cho kẻ đâm người yêu rồi đẩy xuống sông giết chết

Kim Oanh 04/08/2013 07:28 GMT+7
Không yêu gì Phước nữa, nhưng Lưu vẫn nhận lời đi chơi cùng, rồi nhẫn tâm đâm hai nhát dao vào người yêu cũ, đẩy xuống sông khiến nạn nhân ngạt nước chết, rồi cướp tài sản.
Ngày 3.8, tại UBND xã Hòa Khương, TAND thành phố Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Lưu (SN 1992, trú xã Hòa Khương, Hòa Vang) 14 năm tù về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là 19 năm tù. Hai bị cáo Nguyễn Viết Nguyên (SN 1985) 9 tháng tù, Trần Văn Hùng (SN 1995, cùng trú xã Hòa Khương) 6 tháng tù giam về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ba bị cáo trước vành móng ngựa (Bị cáo Lưu ở giữa)
Ba bị cáo trước vành móng ngựa (bị cáo Lưu ở giữa)

Theo cáo trạng, từ giữa năm 2011, Lưu có mối quan hệ yêu đương với chị Đỗ Thị Phước (SN 1995, ngụ quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Đến đầu năm 2013, Lưu không còn yêu chị Phước, trong khi chị Phước thì vẫn còn tình cảm với đối tượng này.

Khoảng 23 giờ ngày 30.1.2013, khi đang ngồi uống cà phê với Cúc tại quán Việt Thương tại thôn Phú Sơn 3, Hòa Khương, Hòa Vang (Đà Nẵng), Lưu nhận được điện thoại của Phước rủ đi chơi. Lưu đồng ý và hẹn gặp tại ngã tư Hòa Khương.

Trước khi đi, Lưu chở Cúc đến nhà Tán Huân (bạn Lưu). Tại đây Lưu hỏi mượn con dao. Huân hỏi mượn dao làm gì, Lưu trả lời là để đi hù dọa mấy người ở Đà Nẵng, đòi tiền xây dựng công trình cho ba.

Sau khi đưa xe cho Cúc về, Lưu mang con dao đến chỗ hẹn với Phước. Khi cả hai gặp nhau, Lưu đề nghị vào quán cà phê để nói chuyện. Tuy nhiên, chị Phước không đồng ý mà chở Lưu đến khu vực cầu BaRa (thuộc xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) để tâm sự.

Tại đây, Lưu nói với chị Phước là sẽ chia tay nhau. Chị Phước không đồng ý nên cả hai đã xảy ra xô xát. Lưu rút dao ra và đe dọa nếu Phước còn gọi điện thoại quấy nhiễu Lưu và gia đình thì sẽ giết.

Do Phước thách đố nên Lưu đã dùng dao đâm hai nhát vào vùng bụng và vùng hông Phước. Sau đó, Lưu đẩy Phước xuống sông Yên rồi quay lại gầm cầu, lấy xe máy và điện thoại của nạn nhân, rồi bỏ về.

Ngày hôm sau, Lưu điện thoại cho Hùng và Nguyên nhờ tìm chỗ bán xe để lấy tiền tiêu xài. Đến sáng hôm sau, xác Phước trôi dạt vào bờ, được người dân chèo ghe trên sông phát hiện. Kết quả giám định pháp y kết luận Phước tử vong do ngạt nước.

Tuy nhiên, tại tòa Lưu khai không cố ý giết Phước, nhưng khi xô Phước ngã xuống sông, do nước xoáy, có cứu cũng không cứu được nên bỏ đi về.

Ngoài ra, HĐXX cũng buộc bị cáo Lưu bồi thường cho gia đình bị hại 153 triệu đồng về tổn thất tinh thần.