Dân Việt

Dấu ấn 361 ở Cuôr Đăng

01/01/2011 02:28 GMT+7
(Dân Việt) - Sau 5 năm "cắm chốt" cùng ăn, cùng ở với bà con xã Cuôr Đăng (huyện Cư M'ga, Đăk Lăk), cán bộ Đội công tác 361 đã trở thành cầu nối đưa đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với dân...

Việc khó, có Đội công tác

Cuối năm 2008, thôn Cuôr Đăng B được Nhà nước đầu tư xây dựng đập thủy lợi. Khi doanh nghiệp trúng thầu đến khai thác đất để thi công thì bà con phản đối quyết liệt. Tìm hiểu tình hình, biết nhiều hộ dân ở đây từ lâu có nhu cầu đào ao nuôi cá nhưng chưa có tiền, Thượng tá Nguyễn Trọng Phát - Đội trưởng Đội công tác 361 liền đứng ra "hòa giải": Bên thi công chịu trách nhiệm đào ao miễn phí cho người dân để lấy đất đắp đập.

 img
Chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy quân sự Đăk Lăk giúp dân gặt lúa.

Khi bê tông hóa mương dẫn nước, con mương cũ tạm thời bị chặn dòng, phải mở đường dẫn tạm qua thửa ruộng nhà Ama Giát. Lúa vừa sạ, Ama Giát khăng khăng phải chờ đến khi thu hoạch xong. Bên thi công xin được đền bù vụ này nhưng đưa ra mấy giá gia chủ vẫn chưa đồng ý bởi có người rỉ tai bảo phải bắt phạt thật nặng cho cả những vụ sau vì nước đi qua sẽ cuốn trôi hết chất màu.

Đội trưởng Nguyễn Trọng Phát lại được mời làm "quân sư". Nghe anh nhẹ nhàng thuyết phục về giá trị của đường mương kiên cố hóa phục vụ việc tưới tiêu lâu dài cho diện tích lúa nước cả thôn, Ama Giát không những vui vẻ chấp thuận cho thi công, mà còn kiên quyết không chịu... nhận tiền đền bù.

Tham mưu chứ không làm thay

Đó là phương châm của Đội 361 trong tham mưu xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Để xây dựng lực lượng dân quân cơ động, dân quân tại chỗ bảo đảm số lượng, độ tin cậy cao, đơn vị phối hợp với Ban CHQS xã, bí thư chi bộ, trưởng phó thôn, buôn, các đoàn thể "đi tận ngõ, gõ tận nhà" rà soát tuyển chọn "đầu vào" là những công dân có phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt, được bà con tín nhiệm.

Trong công tác huấn luyện, bộ đội tận tình bồi dưỡng cho cán bộ xã đội cách thức xây dựng mẫu biểu kế hoạch, soạn giáo án, luyện tập đội mẫu. Từ thực tiễn công tác tuần tra canh gác bảo vệ địa bàn, phát hiện những "hạt giống đỏ" trong dân quân giới thiệu phát triển Đảng...

5 năm về với nhân dân, Đội công tác 361 đã góp phần tạo dựng "sức sống mới", bình yên cho Cuôr Đăng. Vừa qua, Đội công tác 361 và đội trưởng Nguyễn Trọng Phát được Ban Dân vận T.Ư tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" 2 năm 2009-2010.

Làm nhiệm vụ trên địa bàn có 80% là đồng bào Ê Đê, chủ yếu theo đạo Công giáo và Tin lành, Ban chỉ huy Đội công tác 361 đã "hiến kế" cho cấp ủy, chính quyền xã gặp mặt già làng, các bậc cao niên trong buôn, chức sắc, chức việc các tôn giáo bàn bạc dân chủ, thống nhất nhận thức từ đó vận động bà con giáo dân, tín đồ đấu tranh với những hành động sai phạm, không tin, không làm theo lời xúi giục của kẻ xấu, sống tốt đời, đẹp đạo.

Do hoàn cảnh quá khó khăn, nhiều học sinh trong xã phải bỏ học giữa chừng. Đội công tác vừa kiên trì thuyết phục phụ huynh cho các em đến trường, vừa đóng góp tiền hỗ trợ một phần bút vở. Đội trưởng Nguyễn Trọng Phát còn trực tiếp cùng thầy Trần Đình Thanh - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Trãi vận động các công ty, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tặng 600 suất quà với tổng trị giá 32 triệu đồng cho học sinh nghèo hiếu học.

Đến UBND xã Cuôr Đăng, chúng tôi được nghe kể về nhiều "chiến công thầm lặng" của Đội công tác: Tham mưu thành lập CLB Thể dục nhịp điệu thu hút gần 70 chị em; CLB Đua xe đạp với 26 thành viên, từng "ẵm" hầu hết các giải thưởng tại cuộc đua "về nguồn" do tỉnh tổ chức; củng cố 2 đội cồng chiêng trẻ, cồng chiêng già, đội bóng đá, bóng chuyền, khôi phục các trò chơi dân gian.