Như báo Dân Việt đã phản ánh, sau hơn 40 năm ôm đứa con 2 tuổi bỏ làng trốn vào rừng sâu, vào sáng ngày 7.8, nhận được tin báo của người dân, nhóm cán bộ khoảng 10 người, trong đó có nhân viên y tế của chính quyền huyện miền núi Tây Trà, đã lên đường tìm kiếm và đưa được hai cha con "người rừng" là ông Hồ Văn Thanh (sinh 1931) và người con là Hồ Văn Lang, khoảng 41 tuổi, ở thôn Trà Kem, xã Trà Xinh trở về trung tâm huyện Tây Trà - xã Trà Phong. Được biết trong số 4 người con của ông Thanh, ngoài ông Lang được cha mang theo vào rừng sâu sống, hiện còn 1 người con của ông Thanh đang sống tại Trà Phong.
Một số hình ảnh về cuộc sống và con đường trở về làng của cha con "người rừng" Hồ Văn Thanh.