Trước biến đổi phức tạp của siêu bão Hải Yến, sáng 10.11, người dân thị xã Cửa Lò, Nghệ An đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón cơn bão mạnh kỷ lục này. Đám hỏi “chạy bão” cũng diễn ra gấp gáp hơn ngày thường...
Những chiếc thuyền đánh cá của ngư dân Cửa Lò được neo đậu trong lạch.
Chủ một hàng ăn ven biển tháo dỡ cửa hàng.
Những vật liệu từ cửa hàng sẽ được gia cố chống bão tại nhà riêng trong thị xã.
Người dân chủ động chặt bớt cành cây.
Cả nhà ra bờ biển xúc cát vào bao.
Những bao cát sẽ được chặn trên mái nhà yếu như lợp tôn hoặc xi măng.
Lực lượng trong Ban chỉ đạo PCLB phường Nghi Thuỷ, thị xã Cửa Lò đến từng nhà vận động những hộ dân cuối cùng chưa đi tránh bão.
Giúp dân gia cố nhà cửa.
Ban chỉ đạo PCLB phường Nghi Thuỷ phải mất 30 phút mới vẫn động cụ Võ Văn Bính, 83 tuổi rơi căen nhà ọp ẹp đến nơi an toàn để trú bão.
Hai đứa cháu của cụ Bính chuẩn bị theo ông đi tránh bão.
Người dân trủ yếu tránh bão tại Trường Tiểu học Nghi Thuỷ nằm sâu trong đất liền.
Bố mẹ di chuyển đồ đạc...
...còn bọn trẻ thì cấm không được ra ngoài.
Một đám hỏi “chạy bão” ở phường Nghi Thuỷ diễn ra gấp gáp hơn ngày thường nhưng...vẫn vui.