Dân Việt

Champions League: Dấu ấn thiên tài

Long Nguyên 20/09/2013 08:36 GMT+7
Ronaldo “gọi” bằng một cú hat-trick, Messi lập tức “trả lời” bằng thành tích tương tự. Rooney xóa tan mọi nghi ngờ về đẳng cấp và hâm nóng mối quan hệ với M.U bằng cú đúp...
Đấy là những dấu ấn đáng nhớ trong rất nhiều điểm nhấn của vòng mở màn Champions League 2013-2014.

Kẻ giỏi, người tài

Ghi 3 bàn thắng và có 1 đường kiến tạo cho đồng đội lập công trong trận thắng Galatasaray 6-1 ở lượt trận mở màn bảng B, Cristiano Ronaldo đã có sự khởi đầu hoàn hảo tại Champions League mùa này. Cách đây vài ngày, Ronaldo đã ký hợp đồng mới với Real kèm theo mức lương 17 triệu euro/mùa. Không mất nhiều thời gian, cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới đã chứng tỏ được giá trị của mình.

Neymar chưa “nổ súng”, nhưng Messi vẫn tỏa sáng  như thường lệ với cú hattrick vào lưới Ajax Amsterdam.
Neymar chưa “nổ súng”, nhưng Messi vẫn tỏa sáng như thường lệ với cú hattrick vào lưới Ajax Amsterdam.

Nhưng màn trình diễn tuyệt hảo của Ronaldo đã không rực rỡ một cách hoàn hảo như tuyển thủ người Bồ Đào Nha, mong đợi bởi chỉ một ngày sau, một thiên tài khác là Lionel Messi cũng lập hat-trick. Các bàn thắng của M10 ghi vào lưới Ajax Amsterdam đã khiến màn ăn mừng nhận “quyết định nâng lương” của Ronaldo bớt lung linh.

Đặc biệt hơn nữa, Messi còn khẳng định, anh không muốn đua tranh gì với Ronaldo mà muốn dành tặng các bàn thắng và chiến thắng này cho HLV Gerardo Martino - người đã chịu nỗi đau mất cha trước khi có màn ra mắt Champions League.

Với hat-trick này, Messi đã có 62 bàn thắng ở Champions League và chỉ còn kém kỷ lục mọi thời đại của Raul (thời còn đá cho Real Madrid) 9 bàn.

Rooney cũng không chịu kém cạnh. Chưa một lần nhận Quả bóng Vàng hay danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới như hai đồng nghiệp nói trên, nhưng không ai phủ nhận tiền đạo người Anh là một thiên tài.

Tình yêu với M.U có thể đã nhạt phai, mối quan hệ với các đồng đội không còn vẹn nguyên, nhưng mỗi khi ra sân, Rooney luôn “cháy” hết mình. Cú đúp vào lưới Bayer Leverkusen giúp đội nhà thắng 4-2 đã chính thức đưa R10 vào ngôi đền của các huyền thoại M.U khi anh chạm mốc 200 bàn thắng.

Nhiều bất ngờ

Bên cạnh đó, vòng mở màn Champions League cũng chứng kiến không ít bất ngờ. Chelsea của Mourinho đã bất ngờ thua đội khách Basel kém hơn hẳn về đẳng cấp 1-2 trên sân nhà. Lâm vào cuộc khủng hoảng mini sau 2 trận thua liên tiếp ở các giải đấu, nhưng Mourinho vẫn biết cách thể hiện bản lĩnh khi nhận mọi trách nhiệm về mình.

Cái đích trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử đội chủ sân Old Trafford chỉ còn cách Rooney có 50 bàn thắng nữa (dẫn đầu hiện tại là Sir Bobby Charlton với 249 bàn thắng).

Á quân mùa trước Borussia Dortmund thì thua chủ nhà Napoli 1-2 tâm phục khẩu phục và ông huấn luyện viên nổi tiếng bốc đồng Jurrgen Klopp khi tan trận đã ví mình như… con khỉ khi nhận chiếc thẻ đỏ cấm chỉ đạo. Juventus thì để Copenhagen cầm hòa 1-1.

Đương kim vô địch Bayern Munich đã khởi đầu mạnh mẽ với thắng lợi 3-0 trước CSKA Moscow, nhưng ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA 2013 Franck Ribery lại không tỏa sáng như mong đợi.