Dân Việt

U19 QG sẽ thành "cú đấm thép", nâng tầm bóng đá Việt?

Tuệ Minh 09/10/2013 13:54 GMT+7
Mọi chuyện sẽ như muối bỏ biển trên hành trình phát triển bóng đá nước nhà nếu không có thêm những “cú hích” tương tự từ U19 Việt Nam trong thời gian tới.
Chiều qua 8.10, các cầu thủ U19 đã về tới TP.HCM, hoàn thành xuất sắc chiến dịch vòng loại Giải Bóng đá U19 châu Á 2014 tại Malaysia. Hàng trăm người hâm mộ, người thân, lãnh đạo VFF... đã ra đón đoàn.

Trong niềm vui tưng bừng, người hâm mộ đã bày tỏ rằng, chiến thắng vang dội vừa qua của U19 Việt Nam là tín hiệu vô cùng đáng mừng. Nhưng mọi thứ sẽ như muối bỏ biển trên hành trình phát triển bóng đá nước nhà nếu không có thêm những “cú hích” tương tự…

Đi tìm “cú đấm thép”


Việc U19 Việt Nam toàn thắng cả 3 trận (ghi 16 bàn thắng, để thua 3 bàn) ở bảng F vòng loại Giải U19 châu Á 2014 đã khiến người hâm mộ sống trong cảm giác vui sướng. Không vui sao được khi trận cuối, U19 Việt Nam hạ gục U19 Australia tới 5-1. Và không vui sao được khi biết rằng chiến thắng mang tên những “hạt ngọc” của bầu Đức đã đến vào đúng lúc niềm tin của cổ động viên nước nhà đang dần cạn kiệt gắn với “mớ bòng bong” V.League cộng với thất bại từ cấp U23 đến đội tuyển quốc gia qua các kỳ SEA Games, AFF Cup.

Các cầu thủ U 19 Việt Nam được người hâm mộ chào đón ở sân bay Tân Sơn Nhất chiều 8.10.
Các cầu thủ U 19 Việt Nam được người hâm mộ chào đón ở sân bay Tân Sơn Nhất chiều 8.10.

Không quá khi coi thành công của U19 Việt Nam là một cú hích hoàn hảo đối với bóng đá Việt Nam (BĐVN). Nhưng cần nhớ, trong quá khứ, BĐVN cũng từng có những cú hích tương tự: U16 Việt Nam thắng U16 Trung Quốc 3-2 ở vòng chung kết Giải U16 châu Á 2000 (Đà Nẵng); U23 Việt Nam (thế chỗ đội tuyển quốc gia) thắng Hàn Quốc (lúc đó là đương kim hạng 4 thế giới) 1-0 ở vòng loại ASIAN Cup 2004; đội tuyển Việt Nam lọt tới tứ kết ASIAN Cup 2007… để rồi sau đó một thời gian, tất cả nhanh chóng lùi vào dĩ vãng, chỉ đọng lại vị đắng chát.

Trao đổi với phóng viên NTNN sáng 8.10 xung quanh chiến thắng của U19 Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Thanh – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá SLNA, người đã chứng kiến lớp lớp cầu thủ xứ Nghệ thành danh, nhưng cũng không thiếu những cái tên chưa thành tài đã thành… tật, chia sẻ: “Với điều kiện của BĐVN, lứa U19 hiện nay với nòng cốt là các học viên HAGL-Arsenal JMG là quá tốt rồi. Điều quan trọng nhất là làm sao cộng hưởng những cú hích thành một “cú đấm thép” đưa BĐVN phát triển lên một trình độ cao, bền vững hơn hiện nay”.

Dồn tiền đào tạo trẻ

Theo ông Thanh, không phải SLNA - với tư cách là một trong số ít “cái nôi” đào tạo bóng đá lớn của Việt Nam không nhận ra những mặt trái trong cách làm của mình. Cái khó là để làm bóng đá trẻ một cách bài bản, khoa học theo mô hình HAGL-Arsenal JMG cần rất nhiều tiền. “Ở Việt Nam hiện nay, bầu Hiển (Hà Nội T&T), bầu Trường (V.Ninh Bình) có đủ tiềm lực kinh tế hình thành Học viện theo mô hình HAGL đã làm, nhưng dường như họ bận quá và chưa thể dành nhiều tâm huyết cho việc này. Còn riêng SLNA, chúng tôi cũng đã có ý định phối hợp với câu lạc bộ danh tiếng Liverpool trong công tác đào tạo trẻ. Tiếc là khi ý tưởng đang hình thành thì lại vấp phải khó khăn trong thời buổi kinh tế khủng hoảng. Khi BĐVN có nhiều Học viện như HAGL-Arsenal JMG, chúng ta mới có thể phát triển bền vững” - ông Thanh nói.

Sau chiến thắng tưng bừng của U19 Việt Nam, thầy trò HLV Guillaume đã nhận được thư chúc mừng từ Giám đốc kỹ thuật Arsenal Steve Morrow cùng lời mời sang Anh tập huấn dài hạn vào đầu năm 2014. Bản thân HLV Guillaume thì khẳng định: “Các học trò của tôi đã trưởng thành, họ biết cách chơi bóng, biết tôn trọng đối thủ, vượt qua mọi áp lực. Tôi tin trưởng U19 Việt Nam sẽ trở thành những cầu thủ giỏi”.


Nói về khả năng U 19 Việt Nam lọt vào tốp 4 Giải U19 châu Á 2014, qua đó giành quyền dự vòng chung kết U20 thế giới 2015 tổ chức tại New Zealand, ông Thanh bày tỏ: “Ở Việt Nam mới chỉ có Học viện HAGL-Arsenal JMG, nhưng trên châu lục, nhiều nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước Tây Á đã có nhiều học viện tương tự phối hợp đào tạo trẻ với những nền bóng đá phát triển như Tây Ban Nha, Đức, Italia… từ lâu rồi. Nói thế có nghĩa là tới vòng chung kết Giải U19 châu Á 2014, U19 Việt Nam sẽ đối mặt với rất nhiều thách thức. Công việc của thầy trò HLV Guillaume thời gian tới là tiếp tục nỗ lực tập luyện, hoàn thiện mình, trước khi nghĩ tới một điều kỳ diệu tại vòng chung kết U19 châu Á vào năm sau”.