Sau khi lần lượt gặp bế tắc trong các thương vụ Thiago Alcantara, Cesc Fabregas (Barcelona) hay Marouane Fellaini (Everton), tân HLV David Moyes của M.U đang xem Ozil là cái tên sáng giá nhất để thay thế vai trò dẫn dắt lối chơi mà lão tướng Paul Scholes để lại tại sân Old Trafford.
Tuy nhiên, với sự hòa nhập tốt của tân binh Isco, tiền vệ người Đức đã dần đánh mất vị trí ở vai trò hộ công. Trong trường hợp Gareth Bale cập bến Santiago Bernabeu, gần như chắc chắn, Ozil sẽ bị “cướp” luôn vị trí tiền vệ cánh phải trong sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1.
Đứng trước nguy cơ trở thành “người thừa” ở Real, Ozil đã có cuộc gặp với ban lãnh đạo để bày tỏ ý định chuyển sang đầu quân cho M.U trong trường hợp Los Blancos chiêu mộ được Bale. Đây được xem là điều dễ hiểu, World Cup 2014 đang tới gần. Nếu thường xuyên được ra sân thi đấu, Ozil mới có thể giữ được vị trí của mình ở đội tuyển Đức.
Theo tiết lộ của tờ Bild, các quan chức Real đã sẵn sàng để Ozil ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này nếu M.U chấp nhận chồng đủ 38 triệu bảng lên bàn đàm phán.
Cách đây vài ngày, David
Moyes đã lên tiếng tuyên bố, đội bóng của ông sẵn sàng chi ra 35 triệu bảng để
đổi lấy sự phục vụ của Ozil. Nhưng với động thái trên của Real, nhiều khả năng Quỷ
đỏ sẽ chấp nhận nâng giá mua cầu thủ 24 tuổi này để nhanh chóng đón anh về sân Old
Trafford trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa.