Dân Việt

Showbiz xứ Đài sốc trước chuyện tình nhạc sĩ U70 và teen nữ

VnExpress 19/08/2013 13:44 GMT+7
Cặp "tình ông cháu" Lý Khôn Thành - Lâm Tĩnh Ân thường xuyên đăng ảnh, clip thân mật với nhau trên trang cá nhân. Người đàn ông tóc bạc trắng và cô gái chưa đủ tuổi thành niên luôn tỏ ra tình tứ, ngọt ngào.
Lý Khôn Thành - tác giả phần lời của nhiều ca khúc nổi tiếng Đài Loan - không ngại làm các điệu bộ trẻ trung khi chụp ảnh cùng người tình.

Cặp "tình ông cháu" Lý Khôn Thành - Lâm Tĩnh Ân thường xuyên đăng ảnh, clip thân mật với nhau trên trang cá nhân. Người đàn ông tóc bạc trắng và cô gái chưa đủ tuổi thành niên luôn tỏ ra tình tứ, ngọt ngào. Lý Khôn Thành nắm bắt được tâm lý Tĩnh Ân, vui vẻ chơi đùa, tạo dáng trẻ trung khi chụp ảnh cùng cô.

Những hình ảnh đời thường được cặp tình nhân chia sẻ trên trang cá nhân.
Những hình ảnh đời thường được cặp tình nhân chia sẻ trên trang cá nhân.

Theo nguồn tin trên Sina, vì dư luận quá quan tâm đến Lâm Tĩnh Ân và mối tình với nhạc sĩ, trường cô bé theo học đề xuất để Tĩnh Ân tạm nghỉ một học kỳ. Những ngày gần đây, Lâm Tĩnh Ân thường du lịch với bạn trai.

Từ khi công khai yêu nhau, Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân thường được mời trả lời phỏng vấn. Trong lần lên truyền hình hồi tháng 6, Tĩnh Ân nói bố cô đã đồng ý chuyện tình của hai người. Đợi đủ tuổi thành niên, họ sẽ làm đám cưới. Tuy nhiên một nguồn tin mới đây cho biết, thực tế bố của Lâm Tĩnh Ân chưa yên tâm. Cô gái vẫn phải thuyết phục bố ủng hộ, khuyên bố “theo kịp thời đại”.

Lý Khôn Thành và người tình. Ảnh: Sina.
Lý Khôn Thành và người tình. Ảnh: Sina.

Trong khi đó, Lý Khôn Thành - vốn là bạn của bố Lâm Tĩnh Ân - tỏ ra kiên trì với mối tình này. Khôn Thành từng nói ông thích những cô gái trẻ vì còn muốn sinh con. Ngoài ra các cô gái trẻ thường ngây thơ, trong sáng, kết hôn với cô gái như vậy, cuộc sống của ông sẽ dễ chịu hơn.

Chuyện tình Lý Khôn Thành - Lâm Tĩnh Ân rất được dư luận Đài Loan quan tâm. Đa số ý kiến tỏ ra không thể chấp nhận mối quan hệ. Có người khuyên cô gái: “Bố Tĩnh Ân mới là người yêu cô thực sự, hãy về với bố”, một người viết.