Dân Việt

Đừng niệm vòng kim cô với Nguyễn Quang Anh!

Tân Hoa (Hải Dương) 13/09/2013 13:12 GMT+7
Khi chúng ta ra rả nói rằng, người lớn ơi, đừng bắt con trẻ phải nghĩ giống ta, ấy là lúc chính chúng ta cũng đang tạo ra những cái vòng kim cô gò vào đầu lũ trẻ và ra sức niệm chú.

Được tin quán quân giọng hát Việt nhí Nguyễn Quang Anh đến từ Thanh Hóa ký hợp đồng ca sỹ độc quyền với công ty sản xuất chương trình truyền hình thực tế Cát Tiên Sa, nhiều người không khỏi lo lắng liệu cậu bé có bị vắt kiệt sức lao động; liệu chuyện ca hát có ảnh hưởng lớn đến việc học văn hóa của em hay không;…

img

Bằng trái tim của người yêu nhạc rung động trước tiếng hát Quang Anh từ vòng “Giấu mặt”, tôi cảm thấy biết ơn những nhà báo, nhà văn, cộng đồng mạng – những người tâm huyết với sự nghiệp giáo dục trẻ em xót xa cho một đứa bé mới 12 tuổi đã dấn thân vào showbiz, nơi mà người lớn nghiêm túc chúng ta cho rằng những người trong cuộc luôn có “chiêu trò” để làm bật mình lên bằng các công nghệ lăng xê, phỏng vấn...

Bạn nghĩ bước tiếp theo, Nguyễn Quang Anh nên làm gì? Chớp lấy cơ hội cùng bản hợp đồng "vàng" hay từ bỏ hào quang của showbiz để tập trung trau dồi kiến thức?

Hãy cùng chia sẻ quan điểm của bạn với Dân Việt về vấn đề này.

Mọi ý kiến, chia sẻ của bạn đọc xin được gửi về hòm thư baodanviet@gmail.com và sẽ được đăng tải trên báo điện tử Dân Việt (www.danviet.vn)

Người ta sợ cậu bé sớm biến thành nạn nhân của những trò kiếm chác của người lớn. Có nhà văn sâu sắc còn khuyên em hãy cứ bên mẹ, đêm đêm hát cho mẹ nghe và hưởng thụ tận cùng sức vóc quê hương, thấm cho kỹ giọt mồ hôi của mẹ, của trường đời.

Tôi cho rằng đó là những lo lắng, những chia sẻ từ tận tâm can chúng ta dành cho cháu bé Quang Anh. Nhưng khi chúng ta ra rả nói rằng, người lớn ơi, đừng bắt con trẻ phải nghĩ giống ta, ấy là lúc chính chúng ta cũng đang tạo ra những cái vòng kim cô gò vào đầu lũ trẻ và ra sức niệm chú.

Bởi chúng ta nghĩ mình là người tử tế, còn những doanh nghiệp đầu tư kiếm tiền như Cát Tiên Sa thì không? Gia đình nghèo khó của các em bé muốn đổi đời, chúng ta cũng không cho nốt. Tại sao chúng ta lại “hà khắc” với họ đến vậy? Nội dung bản hợp đồng, cũng không có gì là thiệt thòi cho Quang Anh.

Quang Anh xuất thân trong một gia đình, ừ thì nhìn chung là khó khăn hơn nhiều gia đình thành phố, bởi em có mẹ chỉ làm công nhân dọn vệ sinh, với đồng lương vài triệu bạc mỗi tháng. Nhưng chúng ta có để ý rằng, người phụ nữ này cũng từng là diễn viên chèo, hẳn cô cũng sở hữu chất giọng đẹp nên mới truyền cho con trai giọng ca tinh túy ấy. Hẳn cô cũng có những giấc mơ dang dở, muốn con mình tỏa sáng và phát triển trong sự nghiệp ca hát của mình?

Phải nói thêm rằng, Quang Anh là một cậu bé rất nghị lực. Dù cách đây không lâu em nhập viện vì căn bệnh viêm màng não nhưng tuy sức khỏe còn yếu, em vẫn nhất quyết đòi đi thi Liên hoan Tiếng hát Hoa Phượng Đỏ và đã đoạt giải nhất. Đến với giọng hát Việt nhí, người ta nhìn thấy em lớn lên sau mỗi đêm diễn. Đó không hẳn là em hát vượt trội so với các bạn khác, mà nghị lực đã đưa em đến vinh quang.

Thêm nữa, việc cậu bé chọn Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang ngay tại vòng Giấu mặt, tôi cho là cậu bé đã có sự chín chắn. Hồ Hoài Anh đã nhận xét Quang Anh hát như người lớn, giọng hát và kỹ năng trình diễn của cậu bé đã gần như hoàn hảo, anh chỉ làm sao để làm chất giọng ấy nét hơn, đậm đặc hơn thôi.

Showbiz hay ở đâu cũng có những kẻ lắm chiêu. Quan trọng là người lớn, những người dẫn dắt Quang Anh hãy giúp bé “gạn đục khơi trong” để tài năng của em tỏa sáng, giọng ca đến được với công chúng yêu nhạc.

Theo bạn, Nguyễn Quang Anh nên làm gì sau khi đăng quang ở The Voice Kids?

img img
img