Ở Hà Nội T&T lâu nay, Gonzalo luôn được coi là “thần tài”
khi biết cách tỏa sáng đúng lúc đội bóng khó khăn nhất. Còn nhớ ở cuộc tiếp đón SLNA ở vòng 3
V.League, chính cầu thủ này với cú đúp của mình, đã giúp cho đội bóng Hà Nội thoát
khỏi cảnh trắng tay bẽ bàng trước các vị khách xứ Nghệ.
Tuy nhiên, ở V.League 2013, không phải mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp và dễ dàng với Gonzalo trên đường đua danh hiệu Vua phá lưới. Sau một lượt đi “hoàng tráng” với hiệu suất ghi bàn “khủng” 11 bàn/10 trận, chân sút người Argentina bỗng dưng “tịt ngòi” trong một thời gian dài.
Chưa kể, trong giai đoạn cuối giải, do Cristiano bị chấn
thương nên Gonzalo buộc phải lùi về đá trung vệ để “vá” hàng thủ. Thế nên anh càng không
có nhiều cơ hội để tiếp cận khung thành đối phương.
Dẫu vậy, như ai đó vẫn thường nói “may mắn chỉ đến với những
người thực sự nỗ lực”. Tiền đạo người Argentina đã có cú bứt tốc thần kỳ
ở giai đoạn cuối giải để trở thành đồng chủ nhân của danh hiệu Vua phá lưới
V.League 2013.
Ghi bàn trở lại ở vòng 18 khi làm khách trên sân Đồng Nai, Gonzalo đã khiến tất cả ngỡ ngàng khi lập cú đúp ở trận đấu với V.Hải Phòng ở vòng đấu hạ màn để đạt con số 14 bàn thắng, qua đó chia sẻ vị trí số 1 trên danh sách Vua dội bom V.League 2013 với đồng đội Samson.
Ngoài chức vô địch, danh hiệu Vua phá lưới, Gonzalo cũng
được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất của Hà Nội T&T ở mùa giải 2013.
“Tôi rất hạnh phúc khi chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới V.League 2013 với Samson, cũng như được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất của đội ở mùa giải năm nay. Dẫu vậy, hạnh phúc hơn cả là Hà Nội T&T trở thành nhà vô địch V.League 2013”, Gonzalo tâm sự.