Dân Việt

Đằng sau vụ cụ ông U70 thẳng tay hắt a-xít vào vợ rồi tự thiêu ở TP.HCM

Phương Oanh (Dòng Đời) 04/11/2013 10:14 GMT+7
Với những người thân quen của gia đình thì việc ông Linh ra tay tàn độc nhắm vào người vợ cũ và tự vẫn với cách thức kinh hoàng như thế là những điều mà họ có thể dự đoán từ trước.
Mới đây dư luận quận Gò Vấp, TP.HCM xôn xao về trường hợp cụ ông gần 70 tuổi đã tấn công, tạt a-xít vợ cũ của mình rồi vào nhà khóa trái cửa tự vẫn.

Công an quận Gò Vấp cũng xác nhận, hung thủ gây án phóng hỏa tự vẫn đã chết và nguyên nhân được xác định là mâu thuẫn tranh chấp tài sản có giá trị lớn sau ly hôn. Sự thật vụ việc này như thế nào? PV Dòng Đời đã vào cuộc tìm hiểu.

Cụ ông gần 70 tuổi gây án kinh hoàng

Sự việc xảy ra cách nay đã vài ngày nhưng người dân sống quanh căn nhà 3 tầng ở số 28 đường số 3, phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM, nơi vợ chồng ông Vương Chí Linh (SN 1946) - bà Nguyễn Thị Tường Vân (SN 1948) trước đây từng sinh sống vẫn còn bàn tán. Nhưng với những người thân quen của gia đình thì việc ông Linh ra tay tàn độc nhắm vào người vợ cũ và tự vẫn với cách thức kinh hoàng như thế là những điều mà họ có thể dự đoán từ trước.

Can xăng và ca a-xít được cơ quan công an thu giữ tại hiện trường
Can xăng và ca a-xít được cơ quan công an thu giữ tại hiện trường

Những người thân, hàng xóm khi gặp PV đã cung cấp về 1 bút tích được cho là của ông Linh viết ra từ tháng 9.2013 với tiêu đề “lời trăng trối”, nội dung trong đó thể hiện nhiều ấm ức, sự ức chế dồn ép và ông Linh có đề cập đến ý định tự sát.

Theo Công an quận Gò Vấp ghi nhận, sáng 21.10 bà Vân cùng tổ công tác của cơ quan thi hành án quận Gò Vấp đến ngôi nhà xảy ra vụ cháy, nơi ông Linh đang ở nhằm thuyết phục ông Linh giao trả ngôi nhà đứng tên bà Vân mà các phiên tòa trước đó đã phán quyết là thuộc sở hữu của bà Vân. Khi đến nơi, giữa bà Vân và ông Linh có xảy ra tranh chấp, cự cãi. Bất ngờ ông Linh tạt a-xít chuẩn bị từ trước vào mặt bà Vân.

Những người có mặt ở đó đã không thể trở tay kịp trước tình huống bất ngờ này. Khi thấy bà Vân nằm quằn quại kêu la, ông Linh chạy nhanh vào nhà, khóa cửa lại rồi dùng 2 can xăng (5 lít/can) - cũng đã chuẩn bị sẵn trước đó - để tự tẩm vào người, phóng hỏa và tự vẫn.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, tổ công tác của cơ quan thi hành án quận Gò Vấp đã phối hợp cùng người dân địa phương đưa bà Vân vào Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vũ Anh để cấp cứu; đồng thời trình báo cơ quan công an địa phương. Ngay sau đó công an đã đến phá cửa ngôi nhà. Tại đây họ đã phát hiện ông Linh đã nằm chết trong nhà vệ sinh ở tầng trệt.

Ngay sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an xác định ông Linh chính là hung thủ gây án nhưng đã tử vong. Nguyên nhân ông này ra tay tàn độc được xác định là từ mâu thuẫn tranh chấp tài sản sau ly hôn của 2 vợ chồng, ước tính khối tài sản lên đến 30 tỷ đồng. Việc gây án của ông Linh, công an cũng nói rõ là ông này đã dự tính từ trước, khi mua a-xít, xăng với lượng lớn tàng trữ sẵn trong nhà.

Riêng bà Vân dù bị thương nặng do a-xít nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện. Tuy nhiên khi PV Dòng Đời tìm đến đây thì bà Vân cũng như những người nhà của bà từ chối cuộc tiếp xúc với báo chí và xin phép không nói gì về những chuyện tranh chấp đã xảy ra giữa ông Linh – bà Vân từ trước đến nay. Dù thế những người quen biết, bạn bè với cả 2 khá rành rẽ về những chuyện của ông bà. Như vậy thực tế câu chuyện xảy ra giữa ông Linh và bà Vân như thế nào? Vì sao lại dẫn ông đến hành động kinh hoàng như thế?

Sự thật vụ tranh chấp tài sản 30 tỷ đồng dẫn đến hành động phẫn uất của cụ ông gần 70 tuổi

Theo tìm hiểu, trước đây ông Linh có vợ và hai con ở Hà Nội. Khi hai con của ông khôn lớn, xây dựng sự nghiệp thì cũng là lúc vợ chồng ông phát sinh những mâu thuẫn, không thể hàn gắn. Sau khi chia tay, năm 1985, ông Linh khăn gói vào Sài Gòn lập nghiệp với công việc là công chức trong ngành xây dựng.
Lời “trăng trối” và những lá đơn cầu cứu gửi nhiều cơ quan chức năng nhưng theo ông Linh là không có phản hồi
Lời “trăng trối” và những lá đơn cầu cứu gửi nhiều cơ quan chức năng nhưng theo ông Linh là không có phản hồi

Qua những mối quan hệ, ông Linh và bà Vân quen biết nhau. Bà Vân vốn là tiến sĩ, là công chức nhà nước làm ở 1 sở trực thuộc chính quyền TP.HCM, dù đã có tuổi nhưng bà vẫn “phòng không lẻ bóng”. Sau thời gian tìm hiểu, đến đầu năm 2002 thì 2 người chính thức trở thành vợ chồng, có tổ chức đám cưới và đăng ký kết hôn đầy đủ.

Trước khi gây án kinh hoàng, ông Linh có nhiều đơn khiếu nại, kêu cứu khắp nơi. Trong những lá đơn đó ông có đề cập, trước khi là vợ chồng, ông và bà Vân có tải sản nhà đất riêng, mỗi người ước tính có khoảng 1 tỷ đồng, lấy nhau 2 người sáp nhập làm tài sản chung. Nhờ có kinh nghiệm khá vững chắc trong lĩnh vực kinh doanh nhà đất cộng với quan hệ rộng rãi, từ số tài sản chung của hai người chừng hơn 2 tỷ đồng mà ông Linh đã dần gầy dựng một khối tài sản mà bất cứ ai cũng phải ao ước, đến thời điểm ly hôn, ông bà tranh chấp với nhau số tài sản khoảng 30 tỷ đồng.

Năm 2007, bà Vân nhiều lần lo lắng đến chuyện thừa kế tài sản khi ông không còn nữa. Số là trước khi “đi bước nữa” với bà Vân, ông Linh đã có hai người con với bà vợ trước, bà Vân lo sợ ông đã lớn tuổi, nay ốm mai đau, lỡ không may ra đi đột ngột thì bà vướng phải tranh chấp số tài sản chung là mồ hôi nước mắt của hai vợ chồng với các con của ông. Tuy nhiên, trong việc dạy dỗ con cái dường như ông Linh là người cha rất mẫu mực và biết nhìn về tương lai, ông quan niệm rạch ròi rằng “cho con cần câu chứ không cho con cá”.

Ông không hề có ý định cho con cái thừa kế tài sản khi ông qua đời mà chỉ đứng sau lưng hỗ trợ mỗi khi chúng cần; đồng thời xác định đã là vợ chồng với bà Vân thì sống cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay. Do đó từ thuyết phục của bà Vân, ông Linh đã ký giấy trao tặng phần tài sản của mình trong khối tài sản hơn 30 tỷ đồng cho bà Vân, có sự xác nhận của phòng công chứng. Trước đây trong hành trình kêu cứu, ông Linh có đề cập, lúc đó bà Vân cam kết sẽ chăm sóc, phụng dưỡng ông cho đến lúc 2 người xuôi tay. Thế nhưng chuyện này chỉ là nói miệng giữa hai người với nhau.
Lực lượng công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường
Lực lượng công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường

Sống với nhau được 8 năm, đến năm 2010 bà Vân đâm đơn ra TAND quận Gò Vấp xin ly hôn, với lý do mâu thuẫn vợ chồng không thể hàn gắn. Trong phiên tòa xử ly hôn và cả những lần hòa giải, ông Linh thừa nhận tình cảm vợ chồng không còn, bà Vân đã bỏ ông sống một mình gần 2 năm nay. Tuy nhiên, do đã 70 tuổi, sức khỏe không còn tốt đồng thời việc ly hôn ảnh hưởng đến danh dự và các mối quan hệ khác nên ông không đồng ý ly hôn. Bi kịch xảy ra nhiều người dự đoán do ấm ức của ông Linh trong việc phán quyết của tòa án các cấp.

Cụ thể bản án sơ thẩm ly hôn của TAND quận Gò Vấp và phúc thẩm của TAND TP.HCM đều tuyên bà Vân được sở hữu 3 căn nhà, là tài sản chung của hai vợ chồng trước đó, nhưng năm 2007 ông Linh đã ký cho tặng bà Vân theo đúng quy định của pháp luật. Đồng nghĩa với việc này, ông Linh từ 1 tỷ phú giàu có trở thành kẻ trắng tay, không nhà cửa, không tiền bạc… Không chấp nhận trước thực tế phũ phàng, ông Linh khiếu nại, kêu cứu khắp nơi.

Tuy nhiên, những kêu cứu của ông Linh không được cơ quan chức năng chấp nhận. Trong đơn cầu cứu gửi cơ quan chức năng các cấp, ông Linh cho biết, ngoài tài sản chung là 3 căn nhà trên, ông còn đề nghị tòa phân chia một số tài sản chung khác (không ký cho tặng), nhưng tòa lại không xét. Yêu cầu này cũng được đưa ra ở cấp phúc thẩm – TAND TP.HCM, nhưng bản án phúc thẩm cũng không giải quyết được bức xúc này của ông.

Sau khi hai cấp sơ thẩm, phúc thẩm không thỏa mãn được những mong muốn của ông Linh, ông đã gửi nhiều đơn cầu cứu, tố cáo đến các cơ quan chức năng nhưng theo ông vẫn không được phản hồi. Tiếp đó, ông cho biết trong quá trình cầu cứu, tố cáo hành vi của bà Vân, ông còn gặp nhiều người “làm tiền” đã khiến ông tuyệt vọng trong cuộc sống. Và đến nay trong sự uất ức đó, ông Linh đã hành động một cách rồ dại.
Ông Phạm Minh Triều – Chánh án TAND quận Gò Vấp - cho biết ông Vương Chí Linh đã có đơn kháng cáo lên cấp cao hơn là TAND TP.HCM và đã được TAND TP.HCM xét xử. Những khiếu nại của ông Linh không thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND quận Gò Vấp nữa mà thuộc TAND TP.HCM. Còn theo một lãnh đạo của TAND TP.HCM, vụ tranh chấp tài sản sau ly hôn của ông Linh- bà Vân được phán quyết theo đúng quy định pháp luật.