Mùa hè năm 2011, Sir Alex Ferguson đã phải bỏ ra 18 triệu bảng để mua Ashley Young từ Aston Villa để dần thay thế "lão tướng" Ryan Giggs bên hành lang cánh trái của M.U.
Bên cạnh việc thi đấu mờ nhạt, Young thường xuyên có những pha ăn vạ lộ liễu trên sân làm ảnh hưởng tới tên tuổi của bầy Quỷ đỏ. Điều đó đã khiến HLV David Moyes cảm thấy rất chản nản và bức xúc.
Theo tiết lộ của tờ Daily Mail, mới đây, Moyes đã quyết định sẽ “thanh lý” Young trong kỳ chuyển nhượng mùa đông với giá 8 triệu bảng để có thêm kinh phí tái đầu tư vào thương vụ khác cũng như cắt giảm ngân sách tiền lương cho M.U.
Mặc dù không thể giành được chỗ đứng trong màu áo M.U, song Young đang được cả hai đội bóng tầm trung ở Premier League là Everton và Newcastle theo đuổi.
Thậm chí, có nguồn tin cho rằng, Moyes đang có ý định dùng Young như một phần của bản hợp đồng nhằm thuyết phục lãnh đạo Everton bán tiền vệ trẻ Ross Barkley.
Năm nay mới 20 tuổi nhưng Barkley đang được xem là cầu thủ không thể thiếu nơi hàng tiền vệ của đội bóng vùng Merseyside. Hiện anh đang được đánh giá là cái tên lý tưởng để tăng cường sức mạnh cho khu trung tuyến M.U.