Dân Việt

Công Vinh sang Nhật: Kỳ vọng nhiều, làm chẳng được bao nhiêu

Chính Minh 01/09/2013 13:05 GMT+7
Gần 1 tháng có mặt ở Nhật Bản để khoác áo đội bóng hạng Nhì Consadole Sapporo, những gì chân sút Lê Công Vinh làm được là quá ít so với sự kỳ vọng.
Cuối tháng 7.2013, trong buổi họp báo công bố việc sang Nhật Bản thi đấu theo hợp đồng có thời hạn 5 tháng (từ tháng 8 đến hết tháng 12.2013), Công Vinh tự tin: “Nếu như năm 2009, tôi tới CLB Leixoes (Bồ Đào Nha) chủ yếu để học việc, thì lần này khác hẳn. Tôi đến Consadole Sapporo một cách đàng hoàng và họ cần sự xuất hiện của tôi. Tôi sẽ cố gắng thi đấu hết mình để không phụ sự mong đợi của người hâm mộ”.

Qua facebook, Công Vinh  khoe bài viết về mình  trên một tờ báo Nhật Bản.
Qua facebook, Công Vinh khoe bài viết về mình trên một tờ báo Nhật Bản.

Thực chất, nhiều người yêu mến CV9 cũng rất hy vọng anh sẽ đặt được dấu ấn trên sân cỏ xứ sở hoa anh đào để quảng bá hình ảnh của bóng đá Việt Nam (BĐVN). Dù gì, Vinh cũng là ngôi sao số 1 của BĐVN, trong khi Sapporo chỉ là đội hạng Nhì Nhật Bản.

Ấy vậy mà thời gian qua đi, Vinh vẫn chỉ thực sự hoàn thành tốt nhiệm vụ “đánh bóng” hình ảnh phía hậu trường. Bắt đầu từ việc được truyền thông Nhật Bản vây kín ở sân bay hôm 5.8, buổi họp báo ra mắt CLB sau đó, rồi tới những hình ảnh tập luyện, làm quen với các đồng đội... của Vinh đều được cập nhật trên facebook.

Tình hình trước, trong và sau 2 trận đấu chính thức của Sapporo với Yokohama FC (thắng 2-0, ngày 11.8), Gamba Osaka (thua 0-3, ngày 18.8) đều được báo chí trong nước theo dõi cẩn thận, dù Vinh không hề được ra sân.

“Cơn khát” Công Vinh ra sân tại Nhật Bản lên tới mức cú đúp anh ghi được trong trận đấu tập thắng U18 Consadole Sapporo 7-3 hôm 16.8 đã được ca ngợi như thể anh vừa lập cú đúp trong màu áo đội tuyển quốc gia ở một kỳ AFF Cup.

Và khi Vinh được vào sân khoảng 5 phút trong trận tiếp đội bóng yếu hơn là Ehime, cùng 1 cú đá phạt góc tạo điều kiện cho chân sút Felipe Almeida ấn định chiến thắng 3-0 cho Sapporo ngày 21.8, thì mọi thứ đã được tô vẽ cứ như Vinh vừa kiến tạo 1 đường chuyền thành bàn ở... Champions League.

Chiều 25.8, trong trận Sapporo lội ngược dòng thắng chủ nhà Mito Hollyhock 3-1 ở vòng 31 giải hạng Nhì Nhật Bản, Công Vinh chỉ được đăng ký trong danh sách dự bị và không ra sân. Còn quá sớm để khẳng định chuyến sang Nhật Bản của Vinh lần này không khác gì so với chuyến đi tới CLB Leixoes 4 năm trước. Nhưng cũng thật khó tin từ nay tới cuối năm, khi bản hợp đồng giữa Công Vinh và Sapporo kết thúc, anh có thể khẳng định được giá trị của mình trên sân cỏ Nhật Bản.