Dân Việt

TP.HCM: Cháy vì rò rỉ xăng, hai chị em ruột chết ngạt trong nhà

Võ Đức Phúc 17/09/2013 13:51 GMT+7
Khi phát hiện đám cháy, nhiều người trong hẻm chạy đến phá cửa xông vào dập lửa và đưa 2 cháu gái đi cấp cứu nhưng cả 2 đã tử vong từ trước vì ngạt.
Khoảng 3h30 phút ngày 17.9, một vụ hỏa hoạn làm chết 2 cháu gái xảy ra tại nhà số 15/12 đường số 7, khu phố 1, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM. Hai nạn nhân là 2 chị em bị chết ngạt, gồm: Nguyễn Thị Kim Huyền (SN 1999) và Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 2003).

Xe SH cháy rụi chỉ còn khung
Xe SH cháy rụi chỉ còn khung

Theo thông tin ban đầu, như thường lệ trước 3h sáng mỗi ngày, cha mẹ của bé Hương và Huyền là ông Nguyễn Văn Y (SN 1969) và bà Lê Thị Chung (SN 1974), đi bán thịt ngoài chợ Bình Khánh.

Ông Phạm Văn Tường (sát nhà nạn nhân), cho biết lúc đó khoảng 4h, ông Tường đang ngủ bỗng ngửi thấy mùi khét, khi bước ra ngoài xem thì phát hiện nhà ông Y bốc cháy, khói tỏa ra mù mịt, đồng thời trên lầu của căn nhà có nhiều tiếng kêu cứu thất thanh.

Lập tức ông Tường hô hoán mọi người ứng cứu. Do cửa nhà bị khóa trái nên mọi người dùng các vật dụng phá cửa xông vào dùng bình CO2 dập lửa và đưa Huyền và Hương ra ngoài rồi chở thẳng vào Bệnh viện quận 2 để cấp cứu. Tuy nhiên khi đến nơi, các bác sĩ cho biết 2 nạn nhân đã tử vong từ trước vì ngạt.

Công an đang khám nghiệm hiện trường
Công an đang khám nghiệm hiện trường

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 2 điều hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, nhưng ngọn lửa đã được người dân dập tắt từ trước.

Đến sáng cùng ngày, Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM và Công an quận 2 tiến hành khám nghiệm hiện trường, đưa ra nhận định ban đầu nguyên nhân phát cháy do xăng rỉ từ xe máy rồi chập điện gây cháy.

Việc khiến 2 cháu gái thiệt mạng có thể do các cửa đóng kín, khi cháy khói phát sinh làm thiếu oxy dẫn đến 2 nạn nhân ngạt thở rồi tử vong.

Ngoài 2 người thiệt mạng, vụ hỏa hoạn cũng thiêu rụi chiếc xe máy tay ga hiệu SH của ông Y, nhiều tài sản khác như tivi, đầu máy, tủ lạnh… cũng bị cháy xém. Theo lời khai của ông Y, khoảng 2h sáng ông cùng vợ ra chợ bán thịt.

Do chiếc xe máy SH bị rỉ xăng nên ông Y chạy về nhà để đổi xe khác rồi khóa cửa nhà, tiếp tục ra chợ bán.

Hiện vụ cháy gây ra 2 cái chết khá thương tâm vẫn đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra.