Dân Việt

Cầu thủ V.League ngồi nhà dài cổ ngóng... tiền thưởng

Chính Minh 12/09/2013 18:57 GMT+7
V.League 2013 đã kết thúc gần nửa tháng nhưng lúc này, các đội bóng vẫn chưa nhận được tiền giải thưởng, cũng như khoản hỗ trợ như đã hứa từ đơn vị tổ chức giải là VPF.
VPF chưa giải ngân tiền thưởng, cũng như các khoản hỗ trợ tài chính cho các đội tham dự. Thế nên, các cầu thủ cũng đành phải về nhà nghỉ trong tình trạng “viêm màng túi”.

Nhận đủ lương đã là may

Chuyện cầu thủ K.Kiên Giang quá bức xúc và phải mời luật sư vào cuộc để đòi CLB trả nợ lương, thưởng là cá biệt ở V.League lúc này. Nhưng nếu chỉ nói đến 1 chữ “nợ” thì hầu hết các đội đều đang trong tình trạng phải khất lên khất xuống.

Hà Nội T&T vẫn chưa nhận được tiền thưởng cho danh hiệu vô địch V.League. Ảnh: Minh Hoàng
Hà Nội T&T vẫn chưa nhận được tiền thưởng cho danh hiệu vô địch V.League. Ảnh: Minh Hoàng

Trao đổi với Dân Việt sáng 12.9, ông Nguyễn Quốc Hội – Chủ tịch Hà Nội T&T cho biết: “Chúng tôi đã giải quyết xong lương cho cầu thủ. Nhưng thưởng thì vẫn phải chờ, bởi lúc này, tiền giải thưởng cho danh hiệu vô địch V.League (4 tỷ đồng-PV) đã được Ban tổ chức giải chuyển cho đội đâu. Chúng tôi cũng rất thông cảm cho VPF trong thời điểm khó khăn này và thực tế thì đến cả thế giới, chuyện nợ tiền cầu thủ cũng là bình thường”.

HLV Nguyễn Văn Sỹ (V.Ninh Bình): “Đội vẫn chưa nhận được khoản tiền thưởng 3 tỷ đồng mà lãnh đạo hứa thưởng cho danh hiệu vô địch Cúp Quốc gia”.

Tương tự như Hà Nội T&T, ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch CLB Thanh Hóa, bày tỏ: “Chúng tôi không nợ đồng lương nào của cầu thủ cả. Nhưng còn khoản tiền mà VPF hứa sẽ hỗ trợ cho các đội căn cứ vào thứ hạng trên bảng tổng sắp (Thanh Hóa xếp hạng 5 V.League 2013 – PV) thì vẫn chưa thấy họ đả động gì. Khi nào VPF chuyển khoản tiền này, chúng tôi mới có cơ sở thưởng thêm cho cầu thủ”.

Cầu thủ “ngậm bồ hòn”…

Cảm nhận rõ vô vàn chông gai trên hành trình theo đuổi niềm đam mê ở thời điểm kinh tế khó khăn hiện nay, hậu vệ Quang Long (ĐT.LA) đã bày tỏ quyết định giã từ sân cỏ: “Đội đã trả hết lương-thưởng cho cầu thủ rồi nhưng hẻo lắm. Bóng đá Việt Nam lúc này quá khó khăn, thu nhập của cầu thủ tưởng cao nhưng không thấm thía vào đâu nếu biết nguy cơ chấn thương luôn rình rập”.

Theo Long, mùa giải vừa qua, mỗi cầu thủ đá chính ở ĐT.LA nhận được khoảng 13 triệu tiền thưởng cho mỗi trận thắng sau khi đã trừ thuế. Còn dự bị thì chỉ được khoảng 1-2 triệu: “Khoản tiền thưởng này chỉ bằng 1/3 những năm trước”. Long nói.

Ở V.League, trong thời điểm khó khăn hiện nay, Đồng Nai là một trong những đội được đánh giá là khá “ấm”. Theo HLV Trần Bình Sự thì đội bóng đã thanh toán đầy đủ lương-thưởng cho cầu thủ. Chỉ có khoản 260 triệu đồng (200 triệu đồng cho vị trí đồng hạng Ba và 60 triệu đồng tiền thưởng trên hành trình đi tới bán kết Cúp Quốc gia – PV) tiền thưởng tại Cúp Quốc gia là vẫn chưa đến được với đội bóng.

“Hy vọng đến đầu tháng 10 khi đội tập trung trở lại, các cầu thủ sẽ được chia khoản tiền thưởng này. Khi đó, căn cứ vào tình hình kinh tế của đội bóng, chúng tôi mới quyết định tăng cường lực lượng. Bản thân tôi lúc này cũng chưa tái ký hợp đồng với Đồng Nai”, HLV Trần Bình Sự chia sẻ.