Dân Việt

Vô vọng ngóng tin 14 ngư dân mất tích

Ngọc Viên 06/12/2013 06:46 GMT+7
Đã gần 2 tháng, 14 ngư dân trên tàu cá Qng - 90789 vẫn bặt vô âm tín. Chừng ấy thời gian, thân nhân của các ngư dân cạn khô dòng nước mắt, mỏi mòn chờ đợi trong tuyệt vọng.
Biết đâu mà về

Sáng 4.12, cơn mưa dài lê thê khiến con đường nhỏ dẫn về làng chài Châu Thuận Nông xã Bình Châu (Bình Sơn-?Quảng Ngãi) đầy bùn đất. Nghe tiếng xe máy chạy rà vào nhà từ đằng xa, bà Nguyễn Thị Chiêm (85 tuổi, mẹ của ngư dân Võ Văn Sơn) ngồi bật dậy, hỏi dồn: “Sơn phải không con?”.

Đôi mắt sâu thâm quầng, nhìn thấy chúng tôi bước vào nhà, ánh mắt bà thất vọng. Con dâu bà, chị Bùi Thị Vĩnh (vợ anh Sơn) cho biết: “Hôm bữa thấy mấy nhà có ngư dân mất tích làm lễ chiêu hồn cho ngư dân, tôi cũng nhờ người làm di ảnh, chuẩn bị lễ chiêu hồn cho chồng (anh Sơn – PV), nhưng mẹ không cho.

Bà như đang níu kéo một chút hy vọng trong nỗi đau khôn cùng”. Bà Chiêm than: “Cả đời nó cực nhọc lo từng miếng ăn cho vợ con, không một lời kêu ca. Nó dành dụm được đồng nào cũng về đưa cho mẹ mua thuốc chứ không dám uống 1 ly rượu với anh em, vậy mà...”.

Cậu bé Trần Văn Tần thắp nén nhang lên bàn thờ cha và hai người anh trai.
Cậu bé Trần Văn Tần thắp nén nhang lên bàn thờ cha và hai người anh trai.

Chị Vĩnh nghẹn lời: “Hôm 5.9, anh em bạn tàu gọi điện gấp, anh Sơn ăn vội bữa cơm trưa, quơ mấy bộ quần áo chạy ra bến. Trước lúc đi, ảnh còn nói vọng lại ở nhà cố gắng lo cho mẹ, lúc trở trời mẹ thường đau nhức. Vậy mà bây giờ kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh”.

Chờ phép nhiệm màu

Gần nhà bà Chiêm, gia đình bà Lê Thị Mai (vợ chủ tàu Trần Văn Dũng) không khí nhuốm màu tang thương. Căn nhà lạnh tanh, di ảnh của 3 cha con đã được đặt lên bàn thờ, cách đây 10 ngày, nhang khói nghi ngút. Chị Mai chùng xuống khi nhắc đến người chồng và 2 con trai mất tích:

“Bao năm, vợ chồng tôi cật lực làm lụng, gói ghém rồi vay mượn được thêm 1 ít đóng con tàu trị giá 2,5 tỷ đồng. Ngày 5.9, ba cha con và 11 bạn tàu khác ra khơi chuyến biển đầu tiên. Ai ngờ đó cũng là chuyến biển định mệnh. Một đi không trở lại”. Chị Mai nói thêm: “Trưa 13.10, nghe đài thông báo về cơn bão số 11, nóng ruột, tôi gọi điện cho chồng thì được biết anh đánh bắt ở quần đảo Trường Sa, đang trên đường đi trú bão. Nói chuyện được vài giây thì máy báo không liên lạc được, rồi biệt vô âm tín cho đến nay”.

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Châu cho biết: “Đã gần 2 tháng trôi qua, mặc dù lực lượng tìm kiếm của các ngành chức năng đã hết sức nỗ lực nhưng thông tin về 14 ngư dân này vẫn không có hồi âm. Khả năng tàu bị nạn là rất cao. Ngày 11.11, Quỹ Hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi cũng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ mỗi gia đình ngư dân 5 triệu đồng, giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt”.

Hà Tĩnh: Cứu sống nhiều ngư dân gặp nạn


Sáng 3.12, thuyền đánh cá 24CV của anh Lê Văn Đại, trú huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) làm thuyền trưởng đang đánh cá cách đất liền 3 hải lý bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm. Lúc đội cứu nạn tiếp cận hiện trường, thuyền đã chìm hẳn nhưng đã kịp thời ứng cứu được 4 ngư dân. Trước đó, tàu cá HT 20007 TS, ông Nguyễn Văn Bình (SN 1972) trú huyện Cẩm Xuyên ra khơi khi vừa cách bờ được 3 hải lý va phải đá ngầm bị vỡ tàu và chìm. Lúc này, ngoài thuyền trưởng còn có 4 thuyền viên trên đều bị gặp nạn, Đồn Biên phòng Thiên Cầm đã kịp thời ứng cứu 5 ngư dân đưa vào bờ an toàn.
Hữu Anh