Dân Việt

Đất thiêng chờ người con anh hùng về yên nghỉ

Hữu Anh 13/10/2013 13:01 GMT+7
Từ sáng sớm đến 12h trưa nay, tại Vũng Chùa trời rất nắng nhưng hàng nghìn người từ người già trẻ nhỏ đã tụ về đây, dẫu vậy, con đường dẫn vào nơi an nghỉ của Đại tướng khá thông thoáng.
Từ 7h sáng ngày 13.10, trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch ra Vũng Chùa (Đảo Yến) - nơi an táng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp chưa đầy 3km, hàng vạn người từ khắp mọi miền Tổ Quốc đã về dự lễ an táng và tiễn đưa ông.

Ngay trong sáng nay, PV Dân Việt đã có mặt tại Vũng Chùa ghi nhận giây phút linh thiêng của người dân về đưa tiễn Đại tướng.

Ông Phạm Hồng Vân (73 tuổi) ở Quảng Phương, huyện Quảng Trạch xúc động: "Mấy ngày qua không chỉ cá nhân tôi mà người dân Quảng Bình đều đau buồn mất đi một người con yêu dấu, một thiên tài lỗi lạc về quân sự, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam".

Còn anh Trần Văn Mân ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Trạch thì từ 5h sáng nay đã lên thị trấn Ba Đồn mua hoa để kịp có mặt tại Vũng Chùa tiễn Đại Tướng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chùm ảnh PV Dân Việt ghi nhận tại Vũng Chùa sáng 13.10:

img

img
Người dân nơi đây chờ đón Đại tướng về
img

img
Nơi an nghỉ của Đại tướng
img
Phía dưới chân khu an nghỉ của Đại tướng là bãi biển cát trắng
img
Trước giờ an táng, con đường dẫn vào khu an nghỉ của Đại Tướng khá thông thoáng