Dân Việt

Đô vật Nguyễn Thị Lụa: Mơ lên đỉnh vinh quang

Hoài Việt 04/12/2013 14:48 GMT+7
Về xã Đồng Quang (huyện Quốc Oai, Hà Nội), cứ hỏi Lụa vật thì tất thảy người dân đều biết và chỉ tận nơi gia đình cô đang sinh sống. Lụa đang là một niềm mong mỏi vinh quang của vật Việt Nam tại SEA Games 27.
Đồng Quang là đất sản sinh nhiều nhân tài vật, nhưng hiếm có đô vật nữ giỏi như Lụa. Ấy vậy, số phận lại hay quay lưng với Nguyễn Thị Lụa trong mỗi kỳ SEA Games. Đành rằng, Lụa là người duy nhất của vật Việt Nam đã dự Olympic London vào năm ngoái, thế nhưng nữ tuyển thủ này lại chưa một lần có Huy chương Vàng (HCV) SEA Games.

Nguyễn Thị Lụa (trên) được kỳ vọng sẽ giành HCV SEA Games 2013.
Nguyễn Thị Lụa (trên) được kỳ vọng sẽ giành HCV SEA Games 2013.

Không ít lần chia sẻ về “vận đen” đeo bám nhiều năm qua, Lụa chỉ cười hiền nói: “Biết làm sao được, tôi cũng như các đồng đội luôn tâm niệm cố gắng hết sức mình vì màu cờ sắc áo, vì vinh quang. Nhưng cuộc chơi còn phải theo quy định mà”. Lụa bây giờ đã bước vào tuổi 23, cái tuổi đẹp nhất và sung sức nhất của đời vận động viên (VĐV). 23 năm tuổi đời nhưng cô gái ấy đã giắt lưng kinh nghiệm… hụt 3 mùa SEA Games.

Còn nhớ trong sự chuẩn bị SEA Games 2007, Lụa suýt chút nữa nằm trong danh sách tới Thái Lan nhưng cuối cùng cô đành phải xem đại hội qua màn hình tivi khi ban huấn luyện quyết định chọn một VĐV khác được coi có kinh nghiệm dày dạn hơn. Năm 2009, tràn đầy sức lực và cơ hội để chiếm ngôi cao nhất 48kg nữ, thậm chí Lụa đã có mặt ở Lào chờ tranh tài, nhưng rồi cô vẫn “trượt” SEA Games. Lúc đó, Lụa chỉ biết cười ra nước mắt vì nội dung 48kg nữ của mình có 4 VĐV đăng ký thi đấu nhưng 3 người kia đồng loạt xin rút sau cuộc họp kỹ thuật.

Huy chương châu Á, huy chương ASIAD, huy chương vô địch Đông Nam Á đã có đủ, giờ bộ sưu tập của Lụa chỉ còn thiếu ánh sáng lấp lánh tấm huy chương SEA Games.

Tại Indonesia cách đây 2 năm, kỳ SEA Games 26, “vận đen” chưa thôi đeo bám cô gái vàng của vật Việt Nam do chủ nhà tuyên bố bỏ nội dung 48kg khỏi chương trình thi đấu. Một năm trước đó, Lụa đã giành HCB ở ASIAD 16 (2010), rồi có suất chính thức dự Olympic London 2012.

“Hạng cân nhỏ của nữ luôn là thế mạnh của Việt Nam nhưng cũng có xác suất bị loại cao do các quốc gia khác biết cơ hội của mình không nhiều nên thường không mặn mà đăng ký. Cho dù, hạng 48kg nằm trong chương trình Olympic” - Lụa nói.

“Quá tam ba bận”, giờ đây, Lụa lại tiếp tục cho con đường chinh phục ở SEA Games 27. Chuỗi ngày tập huấn ở Trung Quốc rồi hiện nay đang tiếp tục ém quân tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội là đủ thời gian để các đô vật nữ (trong đó có Lụa) tự tin hơn rất nhiều. Huy chương châu Á, huy chương ASIAD, huy chương vô địch Đông Nam Á đã có đủ, giờ bộ sưu tập của Lụa chỉ còn thiếu ánh sáng lấp lánh tấm huy chương SEA Games. “Tôi đang cảm thấy rất hưng phấn và sẵn sàng bước vào SEA Games. Thành tích tốt ở Myanmar sẽ là bước đệm để tôi tiếp tục chuẩn bị hướng tới mục tiêu ASIAD 2014” – Lụa chia sẻ.