Dân Việt

Nghi con rơi của chồng, dùng kéo rạch nát mặt bé hàng xóm

Trong vòng 1 năm, chỉ vì nghe tin đồn là đứa bé hàng xóm có gương mặt giống chồng mình mà Lê Thị Thanh Dung (31 tuổi, trú khối phố 8, thôn Tân An, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa) đã nhẫn tâm dùng kéo rạch nhiều nhát nát khuôn mặt bé.
Cho đến nay, mặc dù sự việc đã xảy ra từ rất lâu rồi nhưng trong tâm trí những bậc làm cha làm mẹ vẫn chưa hết bàng hoàng về câu chuyện “ập” đến với đứa con trai của họ. Lộ rõ nỗi sợ hãi mỗi khi gặp người lạ, cháu Võ Văn Tiến (sinh năm 2011) - con trai út của vợ chồng anh Võ Văn Cương (38 tuổi) và chị Phạm Thị Giỏi (36 tuổi) luôn tránh né khi gặp chúng tôi.

Khuôn mặt cháu Tiến mặc dầu đã được điều trị nhưng vẫn còn lộ rõ những vết sẹo
Khuôn mặt cháu Tiến mặc dầu đã được điều trị nhưng vẫn còn lộ rõ những vết sẹo.

Nỡ ra tay tàn độc với đứa bé hàng xóm

Dường như trong con mắt của cháu vẫn hằn sâu một nỗi kinh hãi vì thủ đoạn quá tàn khốc của một người cô hàng xóm mà cháu hết mực yêu quý. Nhìn những vết thương nham nhở trên khuôn mặt đứa trẻ chưa đầy 4 tuổi mà không khỏi ngậm ngùi xót xa. Em còn quá nhỏ để phải “gồng gánh” một hành động vô cớ của người cô hàng xóm.

Còn với cha mẹ của bé Tiến thì đó là nỗi ám ảnh cũng như sự lơ đãng trách nhiệm của mình mới để xảy ra một sự việc đáng thương trên. Từ ngày phát hiện cháu Tiến bị người hàng xóm ra tay tàn độc rạch trên mặt nhiều nhát với con của mình, vợ chồng anh Cương không dám đi làm đâu xa mặc dù hoàn cảnh gia đình túng thiếu. Anh chị thay nhau túc trực ở nhà để trông chừng và bảo vệ đứa con mình tránh những sự việc đau lòng nữa có thể xảy ra.

Theo chị Giỏi cho biết, gia đình phát hiện khuôn mặt cháu có nhiều vết rạch như vậy cách đây gần 2 năm, khi cháu mới tầm 2 tuổi. Thời gian đó, vợ chồng chị hay đi biển từ sáng đến chiều, thậm chí khi đi chợ cũng bồng sang nhà của Dung để gửi vì Dung thường xuyên ở nhà. Lần đầu khi bồng con về thấy trên khuôn mặt con mình nổi những mẩn đỏ nhưng nghĩ chắc do cháu dùng tay cào hay té khi chơi.

Nhiều lần gửi con bồng về đều thấy như vậy nên gia đình mới bồng ra tiệm thuốc tây nhưng được người bán thuốc cho là có thể trong khi chơi cào mặt, hoặc bị phỏng lửa gì đó. Nghe nói vậy, gia đình cũng tin thế. Rồi dần dần lớn lên, thi thoảng lại thấy khuôn mặt con mình có những vết trầy xước rất lạ. Nhưng cũng vì tin tưởng người hàng xóm và bận bịu với cuộc sống mưu sinh ngoài biển khơi nên cũng không để ý.

Rồi cho đến một ngày, chị Giỏi như té ngửa ra khi biết tin người hàng xóm “tốt bụng” bấy lâu nay nhận chăm con mình là hung thủ gây ra những vết thương trên khuôn mẹ bé Tiến. Chị Giỏi nhớ rất rõ đó là ngày 3.9.2012, trong khi đang lúi cúi đan lưới ngoài biển thì chị được một người hàng xóm phao tin là tận mắt trông thấy con trai chị Giỏi bị Dung dùng kéo rạch mặt ở nhà đang rên la thảm thiết.

Nghe vậy, chị Giỏi bỏ dở dang công việc chạy về xem thực hư thế nào. Khi về, phát hiện trên khuôn mặt con mình có vết máu thì mới “tra hỏi” Dung nguyên do. Dung vẫn nói là không biết. Tuy nhiên, khi Dung quay mặt đi thì cháu Tiến chỉ tay về phía Dung bập bẹ. “Khi đó, tui rất tức giận vì hành động của Dung” - chị Giỏi bức xúc nói.

Về nhà, vợ chồng chị Giỏi đã bức xúc báo lên chính quyền và cơ quan công an nhờ can thiệp giải quyết. Khi lấy lời khai trước cơ quan công an, Dung khai nhận toàn bộ hành vi rạch mặt con chị Giỏi. Liền sau đó, Dung quay sang nói với vợ chồng chị Giỏi với vẻ hối hận xin được bỏ qua và sẽ chịu tất cả tiền viện phí, thuốc men cho cháu Tiến. Nhưng Dung không trình bày rõ nguyên nhân vì sao lại ra tay tàn độc như vậy.

Hệ lụy của ghen tuông mù quáng…

Khi chúng tôi tìm về làng Tân An vào những ngày giữa đông lạnh giá. Làng biển “chửng” lại những hoạt động thường ngày vì biển động. Men theo những con đường nhỏ len lỏi từng ngóc ngách của “phố” huyện nghèo, chúng tôi được hiểu hơn những câu chuyện ly kỳ xung quanh vụ việc “ác bà” nhẫn tâm ra tay tàn độc với cháu bé gây rúng động làng quê cả năm nay. Hỏi về số phận cháu bé bị hàng chục vết rạch của người đàn bà tàn bạo Lê Thị Thanh Dung, nhiều người không khỏi sửng sốt và bức xúc về hành vi “tán tận lương tâm” trên của người hàng xóm láng giềng của mình.

Chân dung hung thủ Lê Thị Thanh Dung
Chân dung hung thủ Lê Thị Thanh Dung.

“Dung hình như bị khùng, “ma ám” hay sao mà lại nỡ ra tay thâm độc, tàn ác với đứa trẻ có 2 tháng tuổi. Chuyện người lớn thì gặp người lớn giải quyết sao trút hết lên đầu con trẻ, chúng có tội tình gì đâu. Thương cháu Tiến bao nhiêu lại căm phẫn Dung bấy nhiêu” - một người bán quán tạp hóa đầu thôn bức xúc nói.

Tìm hiểu nguyên nhân từ người dân, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi biết được chỉ vì nghe dư luận xì xào đứa bé hàng xóm có khuôn mặt giống y đúc chồng mình mà Dung đã căm hận, nhiều lần dùng kéo rạch nát mặt cháu bé. Cũng một thông tin khác cho biết, vì chồng Dung làm nghề đi biển mỗi tháng, thậm chí 2-3 tháng mới về một lần, mỗi lần về chỉ ở nhà được dăm ba ngày rồi đi tiếp. Có lẽ, chính vì thiếu tình vợ chồng nên Dung mới mù quáng, đâm ra nghĩ bậy làm liều.

Vụ việc trên một lần nữa dấy lên làn sóng phẫn nộ bởi nạn nhân vốn chỉ là một đứa trẻ chẳng hề có tội lỗi gì nhưng bị hành hạ trong thời gian dài. Việc cháu bé bị hành hạ khiến khuôn mặt bị hủy hoại làm cho mọi người căm phẫn kẻ nhẫn tâm ra tay. Bị mọi người lên án gay gắt, Dung tỏ ra ăn năn, hối hận và cầu xin sự tha thứ, khoan hồng của cha mẹ cháu Tiến và cơ quan công an. Tuy nhiên, sự hối hận này không thể xua đi sự phẫn nộ của xóm làng, người thân và cha mẹ cháu bé.

Nhận định việc làm của Dung đã gây tổn hại đến người khác, nạn nhân lại là trẻ em, Công an xã Nghĩa An quyết định chuyển lên Công an huyện Tư Nghĩa tiến hành điều tra, truy tố trách nhiệm hình sự. Sau khi thụ lý và xem xét động cơ tàn độc của Dung, ngày 20.12.2013 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã tiến hành khởi tố Lê Thị Thanh Dung về hành vi cố ý gây thương tích với trẻ em.

Theo những lời “thú tội” của Dung thì đã ra tay tàn độc từ khi cháu Tiến mới hơn 2 tháng tuổi. Cứ đều đặn, 10 ngày, Dung lại rạch mặt cháu Tiến một lần cho hả cơn giận. Cứ vết thương cũ vừa lành Dung lại rạch vết mới. Dường như Dung tính toán rất kỹ khi hàng động.

Nhiều người dân nơi đây nghi ngờ Dung bị “ma ám” nên mới ra tay tàn độc như vậy. Từ ngày sự việc vỡ lẽ, đi đến đâu hễ gặp Dung là cả xóm lại sợ sệt. Ngay cả gia đình chị Giỏi cũng nhiều đêm mất ăn mất ngủ vì nơm nớp lo sợ, phải chạy sang nhà hàng xóm ngủ nhờ trong những ngày chồng đi biển xa vắng nhà.

Cũng qua tìm hiểu được biết, Dung xưa nay ở địa phương có “tiếng” là xinh đẹp, hiền thục, chưa hề có hiềm khích với ai. Trước khi có chồng (người hiện tại), Dung đã có một thời lầm lỡ để phải đắng cay tủi nhục. Từ khi lập gia đình, Dung suốt ngày lủi thủi trong nhà, không đi đâu. Nhiều người cho rằng, sở dĩ Dung không dám đi ra ngoài vì chồng Dung quản lý chặt chẽ từ sinh hoạt cho đến tiền bạc (mặc dù đi làm thường xuyên vắng nhà) nên dẫn đến căn bệnh trầm cảm sinh nông nổi nhất thời.

Ông Ngô Thành Linh, Trưởng thôn Tân An cho biết, làng chài này từ lâu nay đã xôn xao sự việc trên. Đây là vụ án có những tình tiết kỳ quặc lần đầu xảy ra ở thôn nghèo này.