Anh Nguyễn Văn Triền (37 tuổi)- cựu cầu thủ đội Thanh niên Nam Hà
tâm sự:
“Cay đắng, cay đắng lắm, nhưng không bất ngờ.
Bởi với nền bóng đá “dột từ nóc” như hiện nay, chuyện này là tất yếu. Vẫn biết
đời cầu thủ có hạn, nhưng nói thật là do thế hệ cầu thủ những năm gần đây không
được giáo dục chu đáo, sống gấp, thèm tiền nên chuyện “nhúng chàm” là không
tránh khỏi”.
CĐV trung thành nổi tiếng ở Nam Định nói riêng và cả nước nói chung, ông Nguyễn Văn Thuyết (Thuyết "trống") bày tỏ: “Bán độ trong bóng đá đâu còn là
chuyện lạ trên thế giới, chứ đừng nói tại V.Ninh Bình. Điều cần nói đến là giáo
dục đạo đức cầu thủ. Trước đây theo đội Nam Định đi thi đấu V.League đằng đẵng
mấy năm trời, đã bao giờ tôi nghe thấy anh em “nhấm nháy” nhau bán độ, “gác”
trận này trận kia đâu. Đã xác định xách giầy đi đá sân khách là hết mình, còn
phải có thua thắng mới là bóng đá, mới là thể thao chứ”.
“Bọn trẻ bây giờ đá vì tiền, “các ông tướng” bị ảnh hưởng nhiều bởi những vụ chuyển nhượng ngất ngưởng ở châu Âu. Nhưng người ta là cầu thủ nổi tiếng và rất chuyên nghiệp. Đằng này mấy ông "trời con" nhà mình ảo tưởng, rồi sống buông thả, vì tiền thì việc ngoắc tay bán độ là đương nhiên thôi", ông Thuyết nói thêm.
Trên trang cá nhân của cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam, ông Đặng Gia Mẫn (cha của Đặng Phương Nam) - danh thủ một thời của CLB Công nghiệp Hà Nam Ninh nổi tiếng thập kỷ 1980 cũng ngán ngẩm: “Tôi không muốn nói đến bóng đá hiện tại với những chuyện đau lòng xảy ra như cơm bữa. Bao giờ cho đến… ngày xưa”.