Đến sáng ngày 2.12.2012, sau khi gặp nhau tại một quán cà phê để nói chuyện, Tuấn và chị Phương đã thuê phòng trọ ở phường Bình Hưng Hòa để tiếp tục giải quyết mâu thuẫn. Chị Phương lên phòng trước còn Tuấn đi mua cháo cho con. Trên đường quay lại nhà trọ, Tuấn nảy sinh ý định giết chết vợ mình rồi tự sát nên Tuấn đã mua một con dao xếp giấu trong người.
Tại phòng trọ, Tuấn bất ngờ đá chị Phương ngã xuống giường rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị. Sau đó, Tuấn dùng dao tự sát. Lúc này, chị Phương mở cửa phòng tri hô thì Tuấn lao đến tiếp tục đâm chị thêm nhiều nhát nữa khiến chị bị thương tích 73%.