Dân Việt

Hết được yêu thì... giết!

Hai vụ án mạng nghiêm trọng vừa mới xảy ra ở Bảo Lộc, Đà Nẵng như một hồi chuông báo động quan điểm sống và yêu hiện nay trong giới trẻ. Chỉ vì bị từ chối trong tình yêu, những nam thanh niên sẵn sàng gây tội ác...
Phạm Thị Minh Trang (SN 1985, thường trú tại Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc) là một cô gái xinh xắn dễ thương, lại ngoan ngoãn và biết nghe lời cha mẹ. Vì Trang ngoài thời gian đi học thường ở nhà phụ mẹ bán bún phục vụ người dân qua lại nên được nhiều người chú ý. Trong số những chàng trai để ý đến Trang thì Trương Văn Thanh (SN 1975, thường trú tại Lộc Châu, TP.Bảo Lộc) là “nổi” hơn cả.

Hung thủ Trương Văn Thanh lúc còn được cấp cứu tại bệnh viện (ảnh Minh Viễn)
Hung thủ Trương Văn Thanh lúc còn được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Minh Viễn

Yêu nhầm “ác quỷ”

Thanh vốn chỉ là một thanh niên vô công rồi nghề, thường lang thang đây đó sống nhờ vào bạn bè. Từ ngày nhỏ còn đi học, Thanh đã “nổi tiếng” là một thanh niên ngỗ ngược, thường xuyên gây gổ đánh nhau nên nhiều lần đã bị công an xã mời lên trụ sở để nhắc nhở, răn đe. Mặc dù đã gần bốn mươi tuổi, sức dài vai rộng nhưng Thanh lại không thích làm, chỉ thích chơi bời cùng đám thanh niên rỗi việc, nhiều lần hết tiền Thanh lại về nhà xin tiền cha mẹ, hay vay mượn những người họ hàng để ăn chơi.

Mỗi lần có tiền, Thanh thường dùng để chơi bời, nhậu nhẹt đàn đúm. Trong một lần tình cờ gặp gỡ Trang, thấy cô gái xinh xắn nên Thanh “tương tư” từ lúc ấy. Nhưng vì vô công rỗi nghề và bản tính lười nhác nên Thanh chẳng dễ gì tán tỉnh được cô gái dễ thương này. Chỉ khi nhờ người xin vào làm việc trong một công ty với chân giao hàng, Thanh mới được Trang đáp lại.

Mối tình của Thanh và Trang cứ thế nảy nở, nhưng chẳng được bao lâu thì bị mẹ của Trang phát hiện. Linh tính của người mẹ mách bảo cho bà biết rằng Thanh không hẳn là người đàng hoàng, vì nhiều lúc đến chơi với gia đình bà, Thanh đã có những lời lẽ thô tục, và kể những câu chuyện đầy chất giang hồ với những đứa em đi theo.

Đặc biệt, thời gian gần đây, người mẹ này thấy Thanh có những biểu hiện như người nghiện ma túy nên càng kiên quyết bắt con gái phải xa lánh Thanh để an toàn. Nghe lời khuyên răn của mẹ, và thấy những hành động của Thanh nên trong thâm tâm Trang, tình yêu dần dần nguội lạnh. Trang cũng sợ tính hung hăng, nóng nảy của Thanh sẽ không thể trở thành chỗ dựa cho mình sau này nên bắt đầu tìm cách chia tay. Sợ tính bạn trai nóng nảy, cô gái đã lựa lời nói là tính cách không hợp nhau nên không muốn tiếp tục, khuyên Thanh tìm người khác thích hợp hơn để lấy làm vợ.

Tuy nhiên, Thanh không đồng ý, một mực khăng khăng đòi cưới Trang bằng được. Sau khi bị người yêu từ chối chuyện tình cảm, Thanh tỏ ra vô cùng tức giận. Nhiều lần, Thanh gọi điện hăm họa Trang rằng: “Nếu em lấy người khác, anh sẽ giết em và cả gia đình em!”. Chính vì thế, Trang và gia đình luôn sống trong sự lo lắng.

Nam sinh sau khi đâm chết người yêu đã  nhảy lầu 9 tự tử.
Nam sinh sau khi đâm chết người yêu đã nhảy lầu 9 tự tử.

Tối 12.2.2014, sau nhiều lần hẹn gặp người yêu nhưng không được, Thanh âm thầm bám theo khi Trang đang đi trên đường Trần Phú (TP.Bảo Lộc) về nhà thì Thanh chặn lại. Thanh nói với Trang muốn níu giữ lại tình cảm này, để có thể tiến xa hơn nhưng Trang kiên quyết từ chối.

Khi hai người nói chuyện với nhau thì bất ngờ Thanh dùng dao gọt trái cây đâm nhiều nhát vào người Trang khiến nạn nhân gục xuống. Thấy sự việc xảy ra, nhiều người dân đi trên đường đã hô hoán và nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng vì vết thương quá nặng nên Trang đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa II tỉnh Lâm Đồng, nạn nhân bị đâm 8 nhát, trong đó có 2 nhát thấu tim.

Ngay sau khi đâm người yêu, Thanh bỏ trốn khỏi hiện trường và chạy về nhà uống thuốc sâu tự vẫn. Khi phát hiện hung thủ nằm trong phòng ngủ, thấy hơi thở hung thủ nồng nặc mùi thuốc sâu, biết đối tượng định tự sát nên cơ quan chức năng đã kịp thời đưa đối tượng này đến bệnh viện cấp cứu.

Sau hơn hai ngày tích cực cứu chữa dưới sự giám sát đặc biệt của cơ quan công an, sức khỏe của Thanh đã hồi phục. Sau khi bệnh viện cho xuất viện, Thanh được đưa về tạm giam tại Công an TP.Bảo Lộc để tiến hành lấy lời khai.

Tại trại tạm giam, ngồi trước các điều tra viên, kẻ thủ ác luôn cúi gằm mặt xuống bàn. Trả lời lại những câu hỏi của các điều tra viên về động cơ gây án, Thanh lí nhí trả lời một cách thổn thức: “Tại em sợ mất cô ấy nên em mới hành động như thế. Lúc đó em nghĩ rằng cô ấy chết rồi em cũng chết theo để hai đứa được ở bên nhau mãi mãi. Sẽ không có người thứ ba chia cắt chúng em nữa. Nhưng em lại được cứu sống. Sao không để em được chết đi. Em không muốn sống trên đời này nữa!...”.

Các cán bộ quản lý tại trại tạm giam Công an thành phố Bảo Lộc cho biết, vào đêm khuya Thanh vẫn thường ngồi khóc, gào gọi tên người yêu đã bị mình giết chết, và nhiều lần y cũng đòi được chết. Thế nhưng y phải sống để trả giá cho những tội ác của mình đã gây ra.

Án mạng ngày Valentine

Khoảng 24h ngày 13.2, cả khu KTX sinh viên DMC - 579 (đóng tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) đã một phen hoảng loạn khi một nữ sinh viên bị đâm nhiều nhát vào ngực chết tức tưởi. Hung thủ gây nên cái chết cũng là người yêu của nữ sinh viên này.

Sau khi đâm chết bạn tình, nam sinh đã nhảy từ lầu 9 xuống đất tự sát. Đây là 2 cái chết của hai sinh viên làm tâm chấn dư luận tại TP.Đà Nẵng và một lần nữa dư luận lại bàng hoàng với cách các bạn trẻ ngày nay xử sự khi bị từ chối tình cảm. Nạn nhân là nữ sinh viên Huỳnh Ngọc Như Ánh (SN 1993, trú xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, tạm trú phòng C603, Ký túc xá DMC, là sinh viên năm thứ 3 Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng).

Theo đó, vào khoảng 23h ngày 13.2, Ánh có cãi cọ to tiếng với người yêu là Huỳnh Quang Thức (cũng SN 1993, trú xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, tạm trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, sinh viên cùng trường) tại ngay cầu thang. Lúc đó, nhiều nam sinh thấy vậy chỉ nghĩ là tình nhân giận hờn thông thường nên chỉ khuyên can rồi ai về phòng nấy. Nhưng đến khoảng 24h cùng ngày, cả KTX bàng hoàng, sửng sốt khi phát hiện cô đang nằm bất động trên vũng máu với nhiều vết đâm sâu trên ngực ngay trước lối vào KTX. Cũng cùng lúc đó, các sinh viên khác thấy Thức hoảng loạn trên tay cầm dao bỏ chạy trốn lên tầng 9 của tòa nhà. Mặc dù được một số bạn sinh viên khuyên ngăn và báo khẩn cấp sự việc với Ban quản lý ký túc xá, nhưng Thức cũng đã lao mình từ tầng 9 xuống đất tự tử trước sự ngỡ ngàng của sinh viên

Qua tìm hiểu biết, Thức và Ánh là người cùng quê, cả hai vừa là bạn học cùng trường nên đồng cảm và yêu nhau từ những ngày đầu vào giảng đường đại học. Tuy nhiên thời gian gần đây chuyện tình của cặp đôi này đã xảy ra nhiều mâu thuẫn, xích mích do ghen tuông mù quáng.

Là người có mặt tại hiện trường sau tiếng thét thất thanh của nữ sinh Huỳnh Ngọc Như Ánh, nam sinh viên Nguyễn Hữu H (sinh viên năm 3, ngành Xây dựng, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng) kể lại: “Lúc đó khoảng 24h kém ngày 13.2, chúng mình đang chuẩn bị ngủ thì bọn mình nghe tiếng hét rất lớn. Khi chạy lên tầng 6 thì thấy một vũng máu lớn, bạn nữ nằm bên cạnh thoi thóp thở”.

Đừng mù quáng

Thời gian qua, rất nhiều vụ án mạng liên quan chỉ vì hận tình mà nhiều kẻ thủ ác đã giết người yêu, sát hại cả người thân của người yêu để níu giữ tình cảm. Tuy nhiên kết cục của những vụ án đau lòng ấy vẫn là kẻ vào tù, người mất mạng hay mang thương tật suốt đời. Đó là những điều vô cùng đáng tiếc khi những kẻ cuồng yêu không ý thức được hành động của mình. Bây giờ kết thúc của mối tình ấy là sự hận thù, vết thương lòng khó liền da mà hai bên gia đình của cả nạn nhân lẫn hung thủ phải mang tới hết cuộc đời. Nhiều bạn trẻ có tình yêu vị kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân với suy nghĩ “không ăn thì đạp đổ” khiến không ít mối tình rơi vào tội lỗi bi thảm.

Một khi tình yêu đã hết, hãy giải thoát cho nhau chứ không phải mù quáng cướp đi mạng sống của người mình yêu.