Anh Trần Văn Sang (nhân viên của công ty), tâm sự: “Nghề của chúng tôi là vậy đó chú, bất kể nắng hay mưa, bão và tết, ngày lễ. Nhiều người gọi là nghề không có giao thừa. Cũng vì đường sá, phố phường sạch sẽ nên chúng tôi phải chấp nhận dù khó đến mấy. Ngày thường thì đỡ hơn, chứ ngày tết rác nhiều lắm, phải gấp 3, 4 lần”.
Ông Chung Thành Đông, Giám đốc công ty TNHH MTV đô thị
môi trường Quảng Nam, tâm sự:
“Công ty rất trân trọng các cán bộ, nhân viên, vì công việc này đa phần rất khổ cực, không kể trời mưa hay nắng, lễ hay tết, nhưng họ vẫn ngày đêm mang về một môi trường trong sạch cho chúng ta. Đa phần các công nhân, nhân viên của công ty nằm trong diện khó khăn và mỗi người có mỗi hoàn cảnh khác nhau, nên công ty dành nhiều phần quà, tăng tiền ca mỗi dịp lễ, tết…".
Còn ông Nguyễn Văn Lúa, Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, đã bày tỏ lời cảm ơn đến tất cả các anh, chị lao công đã mang lại cho phố phường thành phố Tam Kỳ nói riêng và địa bàn tỉnh Quảng Nam nói chung được sạch sẽ hơn, môi trường tốt hơn, nhất là những ngày trước và sau tết.