Dân Việt

Đừng để sự đã rồi

13/02/2014 10:06 GMT+7
Dăm năm trước, Mõ có dịp ghé hòn Trống Mái thuộc cụm di tích lịch sử - văn hóa - danh thắng cấp quốc gia ở núi Trường Lệ, Sầm Sơn (Thanh Hóa).
Mõ thấy danh thắng này thật đẹp, trừ một điều- bị bà bán nước chè xông đến đòi tiền tham quan. Khi Mõ không đồng ý trả tiền cho một bà “bán nước” vu vơ, thì bị cho xơi những thứ “thầm kín” của bà. May mà có đồng chí Thị đội trưởng Sầm Sơn kịp đến “giải cứu” Mõ. Dù sao, Mõ cũng thừa nhận hòn Trống Mái thật đẹp.

Nay vừa hay tin hòn Trống Mái có nguy cơ sụp mất hòn Mái. Trống mà thiếu mái thì… buồn để đâu cho hết nhỉ? Mõ nghĩ, hòn Trống Mái kỳ thú vì nó có hai hòn đối cực với nhau như âm với dương trong triết học. Nói dại, nếu sụp hòn Mái thì hòn Trống cứ trơ khấc ra, giống như hòn Phụ Tử ở Kiên Giang bây giờ chỉ còn hòn Tử đứng khóc hòn Phụ gãy ngang chìm xuống biển chết đuối rồi.

Biết chính quyền Thanh Hóa đang chỉ đạo khẩn trương kiểm tra hiện trạng, tăng cường bảo vệ di tích, thì Mõ cũng mừng vì giảm thiểu nguy cơ thiếu mái. Nhưng vẫn còn ám ảnh về một hòn khác- hòn Vọng Phu hóa đá bị phá nung vôi. Mong sao đừng để “sự đã rồi”.