Dân Việt

Vòng 5 V.League: Đội bóng của bầu Đức thắng lớn

Tuệ Minh 16/02/2014 19:04 GMT+7
Chiều 16.2, HAGL của bầu Đức đã có chiến thắng đậm đà 5-3 trong chuyến làm khách trên sân Quảng Nam tại vòng 5 V.League 2014…

Đầu mùa giải năm nay, năng lực của HAGL bị đặt trước nhiều dấu hỏi, đặc biệt khi họ không có những sự bổ sung đáng kể, lại chia tay bộ đôi tiền đạo Evaldo-Oseni. Thực tế, đội bóng phố Núi chỉ có vỏn vẹn 1 điểm sau 3 vòng đấu đầu tiên (HAGL) nghỉ vòng 1).

Tuy nhiên, tới vòng 4 cuối tuần trước, HAGL đã thể hiện được diện mạo hoàn toàn khác với chiến thắng 3-1 khi tiếp SLNA gắn với cú hat-trick của chân sút ngoại Timothy.

img
HAGL đã vươn lên xếp thứ 4 trên bảng tổng sắp sau vòng đấu thứ 5 tại V.League. Ảnh: Minh Hoàng

Tới chiều 16.2, trong chuyến làm khách của tân binh Quảng Nam, các học trò HLV Choi Yoon Gyum tiếp tục thể hiện được phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng 5-3. Với 7 điểm/4 trận đã đấu, HAGL tạm vươn lên xếp thứ 4 trên bảng tổng sắp sau vòng 5, kém đội đầu bảng Thanh Hóa (đã thắng chủ nhà An Giang 2-1 chiều 15.2) 6 điểm.

Vị trí thứ 2 và 3 trên bảng tổng sắp hiện đang tạm thuộc về Hà Nôi T&T (9 điểm, đã thắng đội khách Hải Phòng 5-2 chiều 15.2), Than Quảng Ninh (8 điểm, đã cầm hòa chủ nhà SHB.Đà Nẵng 2-2 chiều 15.2).

Không thể hiện được sức mạnh như HAGL, một cựu vương khác của V.League là ĐT.LA đã “rơi điểm” vô cùng đáng tiếc trong chuyến làm khách của V.Ninh Bình chiều 16.2. Nhập cuộc có phần đuối thế hơn nhưng ĐT.LA lại bất ngờ có bàn dẫn trước phút 12. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Junior bật cao đánh đầu hiểm hóc trong vòng cấm mở tỷ số. Đến phút 24, V.Ninh Bình tìm được bàn gỡ hòa. Từ quả đá phạt bên cánh phải của Đinh Văn Ta, Văn Thắng chọn điểm rơi chính xác đánh đầu đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Tuy nhiên, ngay trước khi hiệp 1 khép lại, hàng thủ V.Ninh Bình, đặc biệt là thủ môn Mạnh Dũng đã mắc sai lầm để Tài Em có cơ hội dứt điểm kỹ thuật cận thành nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐT.LA. Sau giờ nghỉ, V.Ninh Bình cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng hàng thủ ĐT.LA đã chơi rất tập trung, chống trả kiên cường. Thậm chí, tới phút 90+3, V.Ninh Bình còn bị đẩy vào thế cực kỳ khó khăn khi tiền vệ Đinh Văn Ta phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng thô bạo đối với David (ĐT.LA).

Nhưng vào thời điểm nhiều người tưởng như đội bóng Cố đô sẽ phải chấp nhận trắng tay ngay trên sân nhà thì Văn Thắng lại lên tiếng. Cầu thủ này hoàn thành cú đúp ở phút 90+7, giữ lại 1 điểm cho V.Ninh Bình. Từ cú dứt điểm trong vòng cấm của Phước Tứ, thủ môn Quốc Cường đẩy bóng bật ra và Văn Thắng đã lao vào rất nhanh đá bồi cận thành ấn định tỷ số hòa chung cuộc 2-2 của trận đấu.

Ở trận đấu còn lại trên gò đậu, chủ nhà B.Bình Dương đã chơi bùng nổ trong suốt 90 phút trận gặp Đồng Nai. Nhập cuộc không tốt nhưng càng đá, đoàn quân của HLV Lê Thụy Hải chơi càng hay. Phút 18, từ đường chuyền ra "dọn cỗ" của Abass, Moses đệm lòng trong vòng cấm đưa bóng đi trúng cột dọc trong sự nuối tiếc của các CĐV chủ nhà. Và phải chờ tới phút 45, Abass mới có thể cụ thể hóa ưu thế với bàn thắng đưa B.Bình Dương vượt lên.

Sau giờ nghỉ, thế trận vẫn thuộc về B.Bình Dương. Phút 52, Trọng Hoàng đi bóng dũng mãnh bên cánh phải trước khi chuyền vào vòng cấm. Hàng thủ Đồng Nai phá bóng ra tìm đúng vị trí Suleiman và chân sút ngoại này đã dễ dàng nhân đôi cách biệt. Tới phút 56, Trọng Hoàng thực hiện màn solo hoàn hảo từ giữa sân trước khi dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0.

Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Đồng Nai dường như chỉ biết căng mình ra chống đỡ trước những pha tấn công dồn dập của B.Bình Dương. Phút 71, Abass hoàn thành cú đúp nâng tỷ số lên 4-0 cho đội chủ nhà. Phải tới phút 90+1, Đồng Nai mới tìm được bàn gỡ danh dự của Đức Thiện.

Trận thắng đậm đà 4-1 có ý nghĩa như một lời khẳng định "dàn sao" B.Bình Dương đã chính thức bắt nhịp với giải đầu và sẵn sàng bứt phá trong cuộc đua tới ngôi vô địch trong thời gian tới.