Ngày 16.3, trong lúc chụp ảnh ở đền Ngọc Sơn, Phó giáo sư Hà Đình Đức tình cờ thấy "cụ" rùa ở chân tháp Rùa. Lập tức, ông cùng đội an ninh đi thuyền ra nơi rùa nằm để kiểm tra sức khỏe.
![Rùa hồ Gươm nằm nghỉ trên bãi bỏ của chân tháp Rùa. Ảnh: Hà Đình Đức. Rùa hồ Gươm nằm nghỉ trên bãi bỏ của chân tháp Rùa. Ảnh: Hà Đình Đức.](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2014/images/2014-03-17/1434372575-rua1.jpg)
Rùa hồ Gươm nằm nghỉ trên bãi bỏ của chân tháp Rùa. Ảnh: Hà Đình Đức.
"Mai cụ trơn nhẵn, không có nhiều vết lở loét như trước. Khoảng 12h15 cụ lặn xuống hồ", ông Đức nói.
![Nằm trên bãi cỏ hơn một tiếng, Nằm trên bãi cỏ hơn một tiếng,](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2014/images/2014-03-17/1434372575-rua2.jpg)
Nằm trên bãi cỏ hơn một tiếng, "cụ" rùa lại bơi xuống hồ. Ảnh: Hà Đình Đức.
Trước đó, chiều 15.3 cũng là ngày Hà Nội không mưa, "cụ" rùa nổi lên khoảng 30 phút ở phía trước Bưu điện Hà Nội.
Theo thống kê của Phó giáo sư Đức, đây là lần thứ 3 rùa hồ Gươm nổi lên trong tháng này. Tháng hai, rùa nổi 4 lần, tháng một "cụ" nổi lên 8 lần.