Dân Việt

Vợ sát hại chồng vì ghen hay thua lô đề?

04/05/2013 16:18 GMT+7
Dân Việt - Người vợ khai tại cơ quan điều tra do nghi ngờ chồng ngoại tình mới ra tay gây án, nhưng người chồng lại cho biết sự thực hoàn toàn khác.

Ngày 4.5, Phòng CSHS (Công an TP Hà Nội) cho biết, đang phối hợp với Công an huyện Ba Vì (HN) để làm rõ vụ án người vợ đâm chồng lúc nửa đêm. Thủ phạm là Chu Thị Quý (SN 1978, ở xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì). Tại cơ quan công an, bước đầu Chu Thị Quý khai nhận, do nghi ngờ chồng là anh Phùng Văn Tuấn (SN 1976) ngoại tình, cơn ghen nổi lên Quý đã lên kế hoạch sát hại chồng.

img
Anh Tuấn đang điều trị tại bệnh viện.

Ngày 26.4, Quý đi mua thuốc ngủ, đến bữa tối cùng ngày đối tượng đã hòa thuốc ngủ vào bia cho chồng uống. Hơn 2 giờ sáng ngày 27.4, khi anh Tuấn ngấm thuốc ngủ say, Quý đã dùng dao đâm một nhát chí mạng vào bụng chồng.

Sức khỏe còn yếu sau ca phẫu thuật tại bệnh viện 105 thị xã Sơn Tây (HN), anh Anh Phùng Văn Tuấn nhớ lại: Sau khi uống xong chai bia, anh thấy cơn buồn ngủ ập đến. Ở nhà lúc đó chỉ có 2 vợ chồng. Con trai lớn học lớp 9 ở bên nhà bác, con gái thứ hai được vợ anh gửi sang bên nhà ngoại cách đó khoảng 7km. Dù ngủ mê man nhưng thấy nhói đau ở vùng bụng, anh Tuấn tỉnh dậy và đánh thức vợ. Thấy chồng máu me, Quý tỏ ra hốt hoảng kêu lên, hàng xóm chạy sang đưa anh Tuấn đi cấp cứu.

Theo anh Tuấn, trên đường tới bệnh viện, Quý liên tục nói lời xin lỗi, mong chồng thứ tha. Lúc đó, anh không nghi ngờ gì người vợ chính là thủ phạm. Theo bác sĩ Nguyễn Bá Bình, anh Tuấn được đưa vào viện cấp cứu với vết thương vùng bụng, ruột lộ ra bên ngoài. Sau gần 2 giờ đồng hồ phẫu thuật, khâu nối phần ruột, nạn nhân hiện đã cơn nguy kịch.

Khi biết vợ chính là thủ phạm đâm mình, anh Tuấn buồn bã nói, có lẽ quẫn nên vợ anh mới hành động dại dột như vậy. Anh Tuấn cho biết, vợ chồng anh đã sống với nhau hơn 16 năm, gia đình hạnh phúc. Quý là người vợ chăm chỉ và hết mực yêu thương chồng con. Vợ chồng anh được người bác cho mượn căn nhà ở mặt đường để kinh doanh tạp hoá, kinh tế khá giả. Anh chạy xe ô tô giúp thêm vợ con.

Mấy năm gần đây anh nghỉ lái ô tô, ở nhà phụ vợ kinh doanh và chăm lo con. Sau thời gian tích cóp được một khoảng tiền, anh bàn với vợ mua một mảnh đất để làm cửa hàng kinh doanh tạp hoá. Tuy nhiên chưa kịp thực hiện thì đã xảy ra chuyện đau lòng.

Về nguyên nhân gây án của vợ, anh Tuấn khẳng định không có chuyện anh ngoại tình dẫn đến việc Quý ghen tuông để làm liều. Hàng xóm của anh cũng khẳng định không thấy đôi vợ chồng này to tiếng với nhau bao giờ. Lý giải về hành vi của vợ mình, anh Tuấn phỏng đoán: Có lẽ Quý này muốn tạo hiện trường giả vụ cướp để hợp pháp hoá số tiền tích cóp lâu nay. “Trước khi gây án, Quý có chơi 32 con lô, mỗi con 5 triệu đồng và bị thua. Có lẽ sợ tôi biết chuyện đã thua lô đề, phải lấy tiền nhà đi trả nợ" – anh Tuấn cho biết.

Khi được công an cho vào thăm chồng, Quý tỏ ra vô cùng ăn năn, đòi quyên sinh để chuộc lại lỗi lầm. Đáp lại thái độ của người vợ tội lỗi, anh Tuấn nói sẵn sàng tha thứ. Sau khi khỏe lại anh sẽ làm đơn xin pháp luật khoan hồng cho vợ.

Theo một điều tra viên Phòng CSHS, qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định không có dấu hiệu việc đột nhập từ bên ngoài, két sắt không bị cạy phá.