Dân Việt

Sếp & Thư ký

02/02/2011 08:07 GMT+7
(Dân Việt) - Sếp bảo cô gái đến xin làm thư ký: "Vào công ty làm việc, cô nên biết ở đây rất quý tính chủ động!". "Zét" - cô gái reo lên - "Vậy tối nay em chủ động mời sếp… sếp nghĩ thế nào?".

1. Giám đốc cùng nhân viên ghé thăm nhà cô thư ký. Con chó béc-giê của cô ta ghếch mõm sủa mấy tiếng, rồi quay sang vẫy đuôi với sếp. Ông thắc mắc: “Tôi chưa đến đây lần nào, sao chó vẫy đuôi mừng nhỉ”? Nhân viên nhanh nhảu: “Có lẽ nó đã ngửi thấy mùi sếp trên người cô thư ký đấy ạ!”.

img

2. Nữ trợ lý của sếp đi nghỉ phép về, hỏi các thư ký trong phòng: “Công việc thế nào hả các em?" Một cô đại diện đáp: "Thưa chị ổn cả! Bọn em phân công làm rất tốt công việc của chị: Kim Anh pha cà phê! Kim Hồng giải ô chữ! Kim Quy đan nốt áo len! Còn em Kim May thay chị chiều sếp!...

3. Sau thời gian làm việc rất tốt ở công ty con, cô thư ký xinh đẹp được chuyển lên công ty mẹ. Hôm đến trình diện, sếp Tổng bảo: "Tôi mong cô vẫn giữ tác phong nề nếp làm việc tốt như nơi cũ". Cô thư ký sốt sắng trả lời: "Vâng thưa sếp, như vậy khi cởi váy áo em vẫn vắt chúng ở thành ghế này ạ!".

4. Sếp trách thư ký: "Bàn thảo công văn anh đọc rõ ràng thế mà em đánh sai chính tả nhiều quá?". "Vâng, sếp đọc rất rõ, nhưng nhột quá em mất tập trung!". "Sao mà nhột?" - "Dạ, hình như… sếp không cạo râu…".

5. Hai cô thư ký tán chuyện: "Sếp tăng lương cho tớ khi biết tớ lấy tên của ông ta đặt cho con trai tớ!". "Tớ cũng được tăng lương, nhưng vì tớ không để con trai tớ mang họ ông ta!".

6. Sếp bảo cô gái đến xin làm thư ký: "Vào công ty làm việc, cô nên biết ở đây rất quý tính chủ động!". "Zét" - cô gái reo lên - "Vậy tối nay em chủ động mời sếp… sếp nghĩ thế nào?".