Dân Việt

Bắc Giang: Bắt được nhiều rắn bốn chân

07/02/2011 14:16 GMT+7
Dân Việt - Chỉ trong mấy ngày tết, nhiều người dân ở Bắc Giang đã bắt được ba con rắn lạ có bốn chân.

Ngày mồng 2 tết, anh Nguyễn Hữu Thắng, ở TP. Bắc Giang, khi đang ngồi chơi ở khu tượng đài của trung tâm thành phố đã phát hiện con rắn lạ có 4 chân. “Tôi thấy lạ nên đã bắt và cho vào một chiếc chai nhựa, sau một ngày, con rắn vẫn khỏe mạnh dù không ăn bất cứ thứ gì.

img

Rắn lạ đang được nhốt tại nhà anh Thắng

Tôi có nói lại với bạn bè nên từ hôm bắt được có rất nhiều người tới xem”, anh Thắng nói.

Cùng ngày, anh Nguyễn Văn Dương ở khu tập thể Nhà máy phân đạm Bắc Giang đã bắt được con rắn 4 chân tương tự như con rắn của anh Thắng.

Tuy nhiên, vào đầu năm mới, thấy con vật lạ xuất hiện ở góc sân nhà mình, anh Dương đã đánh chết, vứt đi.

Trước đó, vào đúng đêm giao thừa, bạn của anh Thắng là anh Trần Mạnh Quân, học cùng lớp, cũng đã bắt được con rắn có 4 chân với hình thù tương tự tại bếp nhà mình.

Tuy nhiên, con rắn anh Quân bắt được dù được nhốt trong hộp giấy cẩn thận, có không khí để rắn thở nhưng rắn cũng chỉ sống được 10 tiếng đồng hồ. Sau khi đi xem bắn pháo hoa về anh Quân phát hiện con rắn đã chết.