Dân Việt

Cô gái 18 tuổi chết bất ngờ sau nụ hôn đầu đời

11/02/2011 11:47 GMT+7
Dân Việt - Jemma Benjamin, 18 tuổi, người Anh, đã bị đột quỵ và qua đời chỉ sau ít phút trao cho bạn trai nụ hôn đầu tiên trong đời.

Các bác sĩ ở Anh cho rằng, Jemma đã mắc phải Hội chứng đột tử ở người lớn (SADS), một căn bệnh tim vốn cướp đi sinh mạng của khoảng 500 người tại Anh mỗi năm.

img
Jemma Benjamin, 18 tuổi.

Jemma và bạn trai Daniel Ross, 21 tuổi đã đi chơi tối cùng nhau, sau đó hai người đã trao cho nhau nụ hôn đầu tiên sau ba tháng quen biết tại nhà của người bạn trai. Tuy nhiên, Jemma đã bất ngờ ngã xuống ghế sofa và qua đời đột ngột trước sự chứng kiến của bạn trai.

Daniel miêu tả, Jemma là cô gái nhút nhát và hay e thẹn. Cặp đôi đã kết bạn được 3 tháng nhưng đó là lần đầu tiên họ trao nhau nụ hôn. Daniel cho biết: “Chúng tôi gặp nhau khoảng 2 lần mỗi tuần. Đó không phải là mối quan hệ vì tình dục".

Trong 20 trường hợp đột tử vì bệnh tim lại có một ca tử vong không rõ nguyên nhân rõ ràng và đây được gọi là SADS.

Theo Telegraph