Dân Việt

Sống trong sợ hãi vì hàng xóm hung hãn

11/03/2011 07:12 GMT+7
(Dân Việt) - Gia đình chủ lò bánh mì ở 170 đường Hai Bà Trưng, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc hơn một năm nay phải sống trong sợ hãi, bởi hàng xóm hành xử như côn đồ trước sự bất lực của cơ quan chức năng.

Côn đồ hung hãn

Qua đường dây nóng, NTNN nhận được kêu cứu của anh Mai Đình Chiến (SN 1973, trú tại 170 Hai Bà Trưng, phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên) – là chủ lò bánh mì, về việc hàng xóm chém vợ anh gây trọng thương, huỷ hoại tài sản của gia đình anh nhiều lần mà không bị trừng trị.

img
Anh Chiến bị ném gạch vào mặt gây thương tích hôm 3.3.

Vẫn còn kinh hoàng, vợ chồng anh Chiến kể: “Khoảng 10 giờ 30 ngày 3.3.2011, vợ chồng tôi đang bán bánh mì cho khách thì bị Mai Việt Cường (hàng xóm liền kề) cùng anh trai là Mai Việt Phú liên tục ném gạch đá vào nhà.

Chúng dùng những viên gạch lớn ném thẳng vào người vợ chồng tôi, vào các tủ kính bánh mì bày bán trước cửa nhà. Sau đó, chúng chạy về nhà lấy thanh sắt kim loại dài sang đập hết đồ đạc trong nhà tôi.

Sợ quá, vợ chồng tôi chạy vào bếp trốn, nhưng chúng vẫn dùng gạch ném theo trúng mặt tôi gây thương tích, máu chảy be bét. Vợ tôi bị trúng gạch thương tích ở tay… Chưa dừng lại ở đó, họ còn lấy hòm tiền của chúng tôi ném ra hè nhà, làm tiền bay vung vãi...”.

Bức xúc trước hành động côn đồ của Cường và Phú, quần chúng nhân dân đã báo tin cho Công an phường Hùng Vương xuống giải quyết.

Anh Chiến cho biết thêm: Một cán bộ công an phường Hùng Vương, tên là Hùng xuống can ngăn, nhưng chúng vẫn tiếp tục về nhà lấy thang gấp chọc vào tủ kính, bếp gas, cửa xếp nhà tôi. Trước tình hình khá phức tạp, Công an phường Hùng Vương đã báo cáo lên Công an thị xã Phúc Yên để phối hợp điều tra, khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Trước đó, anh Nguyễn Văn Phương (31 tuổi), khách hàng mua bánh mì cũng tỏ ra bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật của gia đình Phú, Cường.

Theo anh Phương khoảng 21 giờ 30 ngày 31.1.2010, anh Phương đến mua bánh mì tại cửa hàng, chiếc xe khách chạy tuyến Hà Nội – Hà Giang đỗ trước cửa hàng. Phụ xe xuống mở cốp cất hàng thì bất ngờ bị ông Mai Văn Hào, bố của Cường, Phú ra đấm tới tấp, anh Phương chạy lại can ngăn, ông Hào liền gọi hai con là Phú, Cường cầm dao ra chém vào tay anh Phương, phải nhập viện, thương tật 19%… Hành vi côn đồ của 3 bố con ông Hào, người dân ở thị xã Phúc Yên hết sức bức xúc.

Cơ quan chức năng bất lực?

Do bị đánh, gia đình anh Chiến cùng nhiều người dân làm đơn tố cáo hành vi côn đồ của Cường, Phú. Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn chưa làm rõ hành vi của các đối tượng.

Chị Lê Thị Yến - vợ anh Chiến cho biết: “Tôi lo ngại cho tính mạng của các con, của chúng tôi nên đã nhờ cơ quan công an vào cuộc. Cả năm nay rồi tính mạng gia đình tôi bị đe doạ mà không được giải quyết dứt điểm”.

Ông Nguyễn Quốc Trung - Tổ trưởng tổ dân phố cho biết: “Tôi đã nhiều lần chứng kiến gia đình Phú, Cường sang nhà anh Mai Đình Chiến chém người, huỷ hoại tài sản làm mất trật tự trị an, gây bức xúc trong người dân mà công an có giải quyết được đâu”.

Để tìm hiểu làm rõ, phóng viên NTNN đã đến làm việc với lãnh đạo Công an thị xã Phúc Yên. Một lãnh đạo cho hay: “Chúng tôi đang cho các cán bộ điều tra làm rõ từng vụ việc”. Còn ông Nguyễn Ngọc Thanh - Viện trưởng Viện KSND thị xã Phúc Yên cho biết: “Chúng tôi sẽ có ý kiến với cơ quan điều tra xử lý nghiêm vụ việc”.

Mặc dù có sự cam kết của cơ quan chức năng, nhưng đến giờ, gia đình anh Chiến vẫn sống trong sự nơm nớp lo âu...

Theo tìm hiểu của NTNN, vợ chồng anh Mai Đình Chiến thuê ngôi nhà 170 Hai Bà Trưng (phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên) của gia đình ông N.T.H - Chủ tịch UBND phường Hùng Vương, để kinh doanh bánh mì. Được biết, ông H là họ hàng của gia đình ông Hào nhưng lại mâu thuẫn trong vấn đề đất đai, nên ai đến đây thuê đều bị dọa chém, đánh... Trước gia đình anh Mai Đình Chiến cũng có một số người đến thuê nhưng phải hủy hợp đồng và bỏ đi nơi khác vì... hàng xóm quậy phá.