Dân Việt

Săn khỉ bị vật thể lạ xuyên đầu: Không phải đạn

07/11/2012 13:05 GMT+7
Dân Việt - Ông Cư A Hòa xác định "vật thể lạ" xuyên đầu con trai ông là khúc sắt bịt chắn phía sau nòng súng kíp, có lẽ liên kết không đủ chặt nên bị tống ngược trở lại lúc khai hỏa.

Liên quan vụ ông Cư A Dũng (41 tuổi, dân tộc Mông, trú thôn Cư Dắt, xã Cư Drăm, huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lắk) đi rẫy bắn khỉ phá bắp ngày 31.10, bị “đạn” xuyên trán, ngày 7.11, bác sĩ Trần Quốc Hiền, trưởng khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã mổ lấy vật thể lạ găm trong não ông Dũng.

Sáng 6.11, trước nguy cơ thương tổn diễn biến rất xấu (ngày càng mê sâu), các bác sĩ động viên được gia đình đồng ý mổ, mặc dù có khuyến cáo nguy cơ tử vong khá cao. Trước khi mổ, ông Dũng được chụp não lại kỹ càng ở nhiều tư thế để xác định thật chính xác vị trí vật thể lạ.

img
Vị trí vật thể lạ găm trong não ông Dũng

Kíp mổ (bác sĩ Hiền đứng đầu) khá căng thẳng, do trước khi mổ, ngay công an điều tra huyện Khánh Vĩnh cũng không thể đoan chắc vật thể lạ không thể phát nổ khi bị đụng chạm. Ca mổ kéo dài 6 giờ đồng hồ (từ 15-21 giờ ngày 6.11).

Rốt cuộc vật thể được gắp ra là một khối sắt đặc hình trụ tròn hoen rỉ, đường kính cỡ 1cm, dài cỡ 2cm. Vật thể này gây dập nát khá nhiều mô não theo đường di chuyển từ trán lên đỉnh hộp sọ, bật xuống vùng giữa đỉnh và chẩm, làm đứt một mạch máu cỡ 1,5mm và nằm chèn ngay chỗ đứt. Kíp mổ phải mở 2 “cửa sổ” (tháo 2 miếng nắp hộ sọ) để gắp vật thể lạ, cầm máu mạch máu bị đứt, lấy hết phần não dập nát và vệ sinh vùng thương tổn.

img
Ông Cư a Dũng sau ca mổ gắp vật thể lạ găm trong não

Cũng sáng 7.11, khi đưa vật thể lạ trên cho ông Cư A Hòa (61 tuổi, cha ông Dũng, đang chăm sóc con sau mổ) quan sát, ông xác định đây là khúc sắt bịt chắn phía sau nòng súng kíp, có lẽ liên kết không đủ chặt nên bị tống ngược trở lại lúc khai hỏa.

Trước đó, công an huyện Khánh Vĩnh cũng loại trừ khả năng cướp cò, vì súng kíp tự chế có kích thước rất dài, đạn không thể trúng người mang vác, sử dụng.

Bác sĩ Hiền rất ngạc nhiên trước sức khỏe và sức đề kháng rất tốt của nạn nhân. Không thấy dấu hiệu sốt, thăm khám lúc 8 giờ sáng 7.11, ông Dũng vẫn nhận biết được, bị yếu nửa thân trái. Tuy nhiên, rất khó tiên liệu diễn biến.