Dân Việt

Thạch Cảnh vượt lên chính mình

Hữu Bình 16/01/2014 10:00 GMT+7
Từ đôi bàn tay trắng, vợ chồng anh Thạch Cảnh (người Khmer) ở ấp Thạnh An Tư, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng đã “vượt lên chính mình” để có cuộc sống sung túc...
img
Khi chúng tôi hỏi đường đến nhà anh Thạch Cảnh thì bà con ai cũng biết bởi vợ chồng anh nổi tiếng cần cù, siêng năng, chăm chỉ lao động ở ấp này. Anh Thạch Cảnh kể: Trước đây anh đi bộ đội ở chiến trường Campuchia.

Sau khi giải ngũ về quê cưới vợ nhưng gia đình nghèo quá không có tấc đất cắm dùi. Bởi thế cuộc sống vợ chồng anh “tha hương cầu thực”, quanh năm suốt tháng chỉ biết đi cắt lúa mướn, làm thuê khắp nơi để có cái ăn hàng ngày. Thấy vậy, một người bà con bên vợ đã cho vợ chồng anh đất để cất nhà. Và niềm vui nhân đôi khi vợ anh, chị Trần Thị Trang sinh đứa con gái đầu lòng.

Tuy nhiên, niềm vui chưa được tày gang thì con gái anh có biểu hiện bất thường, sau đó các bác sĩ xác định con anh bị nhiễm chất độc da cam (có thể là hậu quả khi anh ở chiến trường Campuchia).

Anh Thạch Cảnh đang cho bò ăn.
Anh Thạch Cảnh đang cho bò ăn.

Nhằm chia sẻ sự khó khăn của gia đình anh Thạch Cảnh, đầu năm 2010, Nhà nước đã tặng gia đình anh 2 con bò để nuôi. Với tính cần cù, chịu học hỏi, chăm sóc đúng kỹ thuật nên đến đầu năm 2013 đàn bò của anh đã được 4 con.

Anh Cảnh bán một con bò giá 20 triệu đồng để lấy số tiền này mua máy gặt đi thu hoạch lúa mướn cho bà con trong vùng. Nhờ có chiếc máy này mà thu nhập hàng tháng của gia đình anh cũng được từ 6 – 8 triệu đồng. “Cuối năm nay đàn bò nhà tôi sẽ tăng lên 6 con. Ngoài ra tôi còn mua được miếng đất để trồng lúa…” - anh Thạch Cảnh hồ hởi khoe.

Nhờ tính cần cù, chất phác mà giờ gia đình an Thạch Cảnh có cuộc sống khá đầy đủ, có đất trồng lúa, có đàn bò, có thu nhập hàng ngày ổn định. Tấm gương “vượt lên chính mình” của anh Thạch Cảnh đã làm cho nhiều người nể phục…