Sau một mùa giải thảm bại, gia đình Glazer đã quyết định “tống cổ” HLV David Moyes. Bên cạnh đó, họ còn sẵn sàng chi từ 100-200 triệu bảng để tái thiết đội hình nhằm giúp M.U cạnh tranh chức vô địch Premier League mùa tới.
Bên cạnh những cái tên như William Carvalho (Sporting Lisbon), Kevin Strootman (AS Roma) hay Toni Kroos (Bayern Munich), Fabregas đang được xem là mục tiêu hàng đầu mà nửa đỏ thành Manchester nhắm tới.
Từ mùa hè năm ngoái đến nay, M.U đã bỏ ra không ít công sức để theo đuổi ngôi sao 26 tuổi. Tuy nhiên, ngay cả khi đã lần lượt đưa ra mức giá 25, 30 và 35 triệu bảng, họ vẫn không thể nhận được cái gật đầu đồng ý của giới chủ Barca.
Mặc dù vậy, điều đó vẫn không khiến M.U nản lòng. Cụ thể, theo tiết lộ của tờ Daily Star (Anh), đội chủ sân Old Trafford đã quyết định nâng giá mua Fabregas lên mức 45 triệu bảng với hy vọng sẽ thuyết phục gã khổng lồ xứ Catalan nhượng lại tiền vệ người Tây Ban Nha vào cuối mùa giải.
Rất có thể, mức giá mà M.U đưa ra sẽ khiến Barca phải nghiêm túc cân nhắc. Nhất là khi họ đang cần thêm tiền để tái thiết đội hình trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Nếu để F4 ra đi, Blaugrana vẫn còn khá nhiều tiền vệ trung tâm đẳng cấp như Sergio Busquets, Xavi Herandez, Andres Iniesta, Alex Song hay Sergi Roberto.
Về phần mình, Fabregas tỏ ra thất vọng khi Barca phải trải qua một mùa giải bết bát và đang đứng trước nguy cơ “trắng tay”. Mặt khác, anh rất bức xúc khi bị CĐV nhà lo ó ở một số trận đấu gần đây. Vì vậy, không loại trừ khả năng anh sẽ cân nhắc khả năng ra đi.