Dân Việt

Ở nhà với anh... 4 tuổi, bé 20 tháng tử vong

02/04/2011 14:38 GMT+7
Ông Lành nước mắt ngắn dài, kể: “Lúc 13 giờ, tôi đi làm, thấy cháu còn vui chơi với thằng anh 4 tuổi, đến 14 giờ về nhà có việc thì thấy cháu nằm úp trên chiếc ghế, người đã lạnh ngắt. Có lẽ cháu trúng gió chứ ngày hôm qua (31.3) trời đã bớt lạnh rồi!”.

Chiều 31.3, tại tổ 36, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, một cháu bé 20 tháng tuổi tử vong trong khi ở nhà với anh trai... 4 tuổi.

Cháu bé xấu số tên Bùi Thị Như Ý, là con của anh Bùi Văn Diệu và chị Trần Thị Thu Sương. Như Ý là con út, được sinh ra cũng là lúc cha mẹ không chung sống với nhau. Cháu cùng 2 anh của mình được ông nội (đã gần 60 tuổi) là ông Bùi Văn Lành nuôi dưỡng.

Cùng với 3 anh em Như Ý, còn có một cháu gọi ông Lành là ông ngoại cũng được ông chăm. Với tiền lương làm bảo vệ mỗi tháng 2 triệu đồng, cộng với tiền thương binh 800.000đ/tháng. Ông Lành phải nuôi bầy cháu 4 đứa nheo nhóc.

Không có tiền thuê người giữ hay gửi trẻ, 6 tháng tuổi, Như Ý đã phải ở nhà với 3 người anh.

Ông Lành nước mắt ngắn dài, kể: “Lúc 13 giờ, tôi đi làm, thấy cháu còn vui chơi với thằng anh 4 tuổi, đến 14 giờ về nhà có việc thì thấy cháu nằm úp trên chiếc ghế, người đã lạnh ngắt. Có lẽ cháu trúng gió chứ ngày hôm qua (31.3) trời đã bớt lạnh rồi!”.

Mới đây, vào tối 6.3, một người hàng xóm của ông Lành thấy trời lạnh, 4 đứa cháu của ông Lành nằm co ro trong nhà, ngoài ngõ mà không ai chăm nom, đã gọi điện báo với Công an P.Hòa Hiệp Nam. Nhưng rồi việc xử lý, giúp đỡ cũng không đi đến đâu, cho đến khi xảy ra sự việc trên.

Theo Thanh Niên