Dân Việt

Ghi chép từ Bangkok: Người Thái chán... bóng đá Đông Nam Á

20/11/2012 15:35 GMT+7
Dân Việt - 4 ngày trước khi vòng bảng AFF Cup 2012 khởi tranh, không ai nhận ra không khí bóng đá trên trục đường dài khoảng 20km từ sân bay quốc tế Suvarnabhumi tới sân vận động Rajamangala…
img
Anh Authen, tài xế taxi người Thái Lan không thích nói về chủ đề bóng đá. Ảnh: Đàm Duy

Không có băng rôn, khẩu hiệu, và người Thái cũng tỏ ra khá thờ ơ với sự kiện này. Anh Authen - tài xế taxi đưa chúng tôi về tới khách sạn Chaleena - nằm ngay sát SVĐ Rajamangala dường như không muốn nói về chủ đề bóng đá để tập trung lái xe với vận tốc đều đều…100km/h êm ru trên dải đường cao tốc (điều mà có “máu” lắm chắc cũng ít tài xế nào dám làm trên đường cao tốc ở Việt Nam).

Ngay cả khi tôi nói tới những cầu thủ thế hệ vàng của bóng đá xứ chùa vàng như: Kiatisuk, Dusit, Tawan và những điểm sáng hiện nay: Thonglao, Dangda…, anh Authen đều lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm. Hỏi tới AFF Cup, anh Authen thậm chí còn ngơ ngác một hồi lâu rồi mới gượng cười (?!)

img
4 ngày trước khi vòng bảng AFF Cup 2012 khởi tranh, đường phố Bangkok vẫn khá vắng vẻ. Ảnh: Đàm Duy

Nụ cười thực sự, tình yêu môn thể thao vua chỉ xuất hiện trên khuôn mặt Authen khi anh nhắc tới Drogba, Messi, Ronaldo kèm theo ngón tay cái giơ lên tỏ vẻ khâm phục. Bản thân tôi khi chứng kiến những cảm xúc trái chiều của Authen khi nói về cùng một chủ đề bóng đá, nhưng là giữa bóng đá Đông Nam Á và bóng đá trời Âu không tránh khỏi chạnh lòng.

Ở Việt Nam lúc này, rất nhiều người hâm mộ đang háo hức dõi theo từng bước chân của đội tuyển trên đất Thái. Tới cả trăm phóng viên chuyên và không chuyên thể thao cũng lớp lớp theo nhau sang xứ Chùa Vàng tiếp sức cho đội tuyển, đồng thời truyền tải về trong nước những thông tin nóng bỏng nhất…

Giờ chỉ mong thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng thi đấu ra tấm ra miếng ở AFF Cup 2012. Chỉ có như thế, mới khỏi phụ tình yêu vô điều kiện của người hâm mộ